Jeski vượt sóng, tình nguyện viên xuyên đêm cứu người giữa lũ dữ

Jeski vượt sóng, tình nguyện viên xuyên đêm cứu người giữa lũ dữ
11 giờ trướcBài gốc
Sáng 31-10, sau mười tiếng đồng hồ xuyên đêm lăn xả giữa dòng lũ dữ ở các xã Hàm Thuận, Hàm Thắng… tỉnh Lâm Đồng, anh Trương Minh Khoa cho biết nhóm tình nguyện viên cứu hộ của anh vừa chỉ kịp chợp mắt chừng một tiếng đã chuẩn bị lao vào rốn lũ.
Những chiếc jeski tiếp tục lao vào vùng ngập lụt cứu dân.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục lên đường đến khu Kim Ngọc ngay khi trời sáng rõ hơn”- Khoa nói.
Chiều và đêm 30-10, nước lũ ập về như thác đổ. Chỉ trong vài giờ, mực nước dâng cao chóng mặt, cuốn phăng mọi khoảng cách an toàn. Bên cạnh nỗ lực không ngừng của chính quyền địa phương, lực lượng quân đội, công an, biên phòng đã hiệp đồng tác chiến, dầm mình trong dòng nước để đưa hàng trăm người dân đến nơi an toàn thì những nhóm tình nguyện viên từ khắp nơi đổ về với trái tim nóng bỏng đã trở thành “cánh tay nối dài” của lòng nhân ái, kịp thời cứu sống bao sinh mạng mong manh.
Nhiều đứa trẻ được đưa ra khỏi vùng lũ an toàn.
Ông Nguyễn Quả, chủ khu du lịch Triều Trang ở xã Hòa Thắng, kể: khoảng 14 giờ 30 ngày 30-10, khi hay tin các gia đình ở xã Hàm Thuận gần Trung tâm Y tế khu vực Hàm Thuận Bắc cũ kêu cứu giữa dòng nước đang dâng lên rất nhanh trong khi khoảng 16 giờ cùng ngày Sông Quao sẽ xả lũ, ông lập tức hành động.
Kéo theo ca nô cứu hộ bằng xe bán tải, lao đến vùng lũ cách đó khoảng 40 cây số và là phương tiện cứu hộ đầu tiên có mặt lúc 15 giờ. Đến 20 giờ, chiếc ca nô và nhóm của ông Quả đã đưa hơn 20 người thoát khỏi vòng vây lũ dữ. Trong số đó, có cụ già hơn 80 tuổi ở xã Hàm Thuận, một mình chống chọi với dòng nước và phải mất hơn một tiếng đồng hồ nhóm mới đưa được cụ đến nơi an toàn.
Jeski đưa người dân ra vùng an toàn.
“Xúc động nhất là lúc 19 giờ, chúng tôi kịp đưa sản phụ đã vỡ ối ra khỏi vùng ngập lụt rồi dùng ô tô chuyển thẳng đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Họ đã mẹ tròn con vuông, đó là phần thưởng lớn nhất đối với chúng tôi”- ông Quả chia sẻ, mắt long lanh niềm vui.
Một người bạn ở Đà Nẵng nhắn tin: “Qua theo dõi trên mạng xã hội, thật mừng khi các tình nguyện viên ở khu vực Bình Thuận cũ ngoài sở hữu phương tiện hiện đại còn có kỹ năng, kinh nghiệm cứu hộ và rất nhiệt tình nên gần như không có thiệt hại về con người…”.
Đúng như nhận xét của người bạn này, từ trưa 30-10, khi thông tin lũ lụt dồn dập trên mạng xã hội Facebook, hàng loạt nhóm tình nguyện tại các khu du lịch, resort ở Kê Gà, Mũi Né, Hòa Thắng… đã tự kết nối, lên đường không một giây do dự.
Nhóm anh Trương Minh Khoa sử dụng bộ đàm liên lạc với nhau rất chuyên nghiệp.
Nhóm của anh Trương Minh Khoa ở Mũi Né với bốn chiếc ca nô cứu hộ, hỗ trợ thêm hai chiếc khác cho bộ đội biên phòng, là lực lượng đông đảo và chuyên nghiệp bậc nhất.
Họ liên lạc bằng bộ đàm, di chuyển cơ động như những mũi tên xuyên đêm, cứu hơn 100 người tại cầu Lịch Sử, Kim Ngọc, khu Cá Đồng… Anh Vương Bảo, một người tình nguyện khác, cho biết: “Ở những địa hình phức tạp, ca nô khó len lỏi, chúng tôi chuyển sang jetski và xuồng hơi gắn máy, đây là những “chiến mã” nhỏ bé nhưng hiệu quả bất ngờ”.
Một cụ già được lực lượng quân đội, công an phối hợp đưa đến nơi an toàn.
Sức mạnh của các nhóm tình nguyện không chỉ nằm ở phương tiện hiện đại mà còn ở kinh nghiệm dày dặn và trên hết là tinh thần nhiệt huyết không màng danh lợi.
“Theo cá nhân tôi, trong đợt cứu hộ lần này dù bất ngờ và tự phát nhưng đạt hiệu quả cao là do hầu hết anh em tình nguyện viên tham gia đều có nhiều kinh nghiệm trong công tác cứu hộ ở các khu resort, khu du lịch. Kế đó là có phương tiện cứu hộ hiện đại, cơ động và anh em tình nguyện viên vô cùng nhiệt tình”- anh Trương Minh Khoa chia sẻ.
Đó cũng là ca nô cứu hộ của nhà hàng Hồng Vinh, Mũi Né trong đêm 30-10 đã cứu hơn 20 người hay đó là nhóm tình nguyện viên của nhóm cứu thương 0 đồng Bình Thuận.
Sẽ là thiếu sót nếu không kể đến các nhóm tình nguyện An Tiên, Trung Nga, Hải Lành… đã nấu nhiều phần cơm, bánh canh nóng hổi tiếp tế cho các anh em tình nguyện và bà con bị ảnh hưởng trong vùng lũ lụt.
Một tình nguyện viên kiệt sức gục tại chỗ.
Nhiều người tình nguyện làm việc quá tải đã ngất tại chỗ, nhiều người khác bị thương tích thậm chí bị chó cắn khi tiếp cận các ngôi nhà bị ngập để cứu người… nhưng không ai bỏ cuộc.
Tính từ chiều qua đến sáng nay đã có ít nhất hơn 50 ca nô, jeski, xuồng hơi tham gia cứu người dân trong lũ lụt. Chỉ riêng tại phường Mũi Né, theo ông Lê Thanh Sơn, Chủ tịch UBND phường này, chính quyền địa phương đã huy động doanh nghiệp, biên phòng, công an tăng cường hơn 10 chiếc ca nô Jeski đến hỗ trợ xã Hàm Thuận và phường Hàm Thắng.
Những chiếc jeski len lỏi khắp nơi để cứu người.
Và sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến lực lượng quân đội, công an, biên phòng – những người lính đã trắng đêm dầm mình, hiệp đồng tác chiến với tình nguyện viên, tạo nên bức tường chắn vững chắc trước dòng lũ dữ.
Ánh đèn pin loang loáng trong đêm.
Một người dân ở Kim Ngọc kể: “Tối qua, cả nhà tôi bật khóc khi thấy ánh đèn pin loang loáng trong đêm, kèm tiếng nổ giòn tan của chiếc jetski đang lao tới. Chúng tôi biết mình đã được cứu sống…”.
Cơn lũ đi qua, để lại nhiều mất mát nhưng cũng cho thấy hiệu quả của sự chuyên nghiệp, cơ động của lực lượng tình nguyện phối hợp với sức mạnh kỷ luật của quân đội, công an, biên phòng.
Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, trực tiếp đến các khu vực lũ lụt nặng chiều 31-10.
Họ đã cùng nhau tạo nên sức mạnh kiên cường vượt qua thiên tai. Những ánh đèn pin loang loáng trong đêm ấy không chỉ xé tan bóng tối lũ lụt mà còn khẳng định: Không ai bị bỏ lại phía sau.
PHƯƠNG NAM
Nguồn PLO : https://plo.vn/jeski-vuot-song-tinh-nguyen-vien-xuyen-dem-cuu-nguoi-giua-lu-du-post878678.html