Sự bùng nổ của “The Manipulated” trên Disney+ đang khiến giới giải trí châu Á dậy sóng khi bộ phim vươn lên vị trí top 2 toàn cầu ở mảng TV (theo dữ liệu FlixPatrol ngày 23/11). Không chỉ nhờ sức hút từ cốt truyện hấp dẫn mà chính diễn xuất bùng nổ của Ji Chang Wook mới là tâm điểm khiến khán giả trong và ngoài nước không thể rời mắt.
Sau khi 8 tập phim đầu tiên lên sóng, hành trình phản công của nhân vật Tae-jung (Ji Chang Wook thủ vai) nhằm đối đầu với kế hoạch đầy toan tính của Yohan (Do Kyung Soo thủ vai) chính thức mở ra. Càng đi vào sâu câu chuyện, người xem càng đồng tình với nhận định rằng: “Thành công của phim đến từ diễn xuất vượt trội của Ji Chang Wook”.
Sự trở lại của Ji Chang Wook trong “The Manipulated” đang tạo nên cơn địa chấn mới của dòng phim Hàn Quốc trên nền tảng toàn cầu. Ảnh : Walt Disney Hàn Quốc
Không chỉ đơn thuần là thể hiện nỗi oan ức hay cảm giác bị đẩy vào đường cùng, Ji Chang Wook đã khắc họa Tae-jung theo cách của riêng mình - tinh tế, đau đớn, dồn nén nhưng cũng bùng nổ đúng lúc. Từ khoảnh khắc nhân vật rơi vào tuyệt vọng cho đến giây phút vùng lên trong cơn khát phục thù, mọi cung bậc cảm xúc đều được nam diễn viên thể hiện bằng sự tiết chế vừa phải. Cảnh vượt ngục được đánh giá là một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất của cả bộ phim, với ánh mắt lạnh như băng và biểu cảm sắc lẹm của anh khiến bầu không khí nghẹt thở đến mức người xem “không dám chớp mắt”.
Không chỉ chinh phục khán giả bằng cảm xúc, Ji Chang Wook tiếp tục chứng minh danh xưng “ông hoàng của phim hành động” không phải lời khen xã giao. Anh tự mình thực hiện nhiều pha hành động tốc độ cao, từ đánh tay không, rượt đuổi bằng ô tô đến những pha bứt tốc độ trên mô tô. Sự dấn thân hết mình này giúp mỗi phân đoạn trở nên bùng nổ, vừa mãn nhãn vừa chứa đựng cảm xúc sâu sắc của nhân vật. Chính sự kết hợp này khiến cho khán giả càng nhập tâm và giữ sức hút cho bộ phim xuyên suốt từng tập.
Khi câu chuyện bước vào giai đoạn phục thù mạnh mẽ hơn, Ji Chang Wook lại chuyển mình thành một Tae-jung lạnh lùng và sắc lạnh đến rợn người. Dù mô típ “người bị vu oan trở lại trả thù” vốn không mới, nhưng cách anh điều tiết nhịp cảm xúc và giữ vai trò chính trong câu chuyện đã giúp tác phẩm tránh được sự nhàm chán. Nhờ đó, “The Manipulated” không chỉ là một series kịch tính mà còn là một cơ hội quý giá để nam diễn viên thể hiện một vai diễn quan trọng trong sự nghiệp của mình.
Diễn viên Ji Chang Wook. Ảnh cắt từ phim "The Worst Evil"
Sau ba tác phẩm liên tiếp thuộc thể loại phim hành động, từ “The Worst Evil”, “Gangnam B-Side” đến “The Manipulated”, giới chuyên môn nhận định Ji Chang Wook đang mở ra một chương mới trong sự nghiệp, củng cố danh hiệu “bậc thầy của phim thể loại”. Thậm chí, đạo diễn Park Shin Woo còn nói đùa nhưng lại chứa đầy hàm ý: “Có lẽ sớm thôi, người ta sẽ có cách gọi luôn là thể loại Ji Chang Wook”.
Hành trình của Tae-jung vẫn còn 4 tập cuối và được kỳ vọng tiếp tục đẩy cảm xúc lên cao trào. Khán giả đang mong chờ cái kết đầy bùng nổ của nhân vật mà Ji Chang Wook đã dành nhiều tâm huyết để thể hiện. “The Manipulated” phát sóng mỗi tuần 2 tập vào thứ Tư trên Disney+, gồm tổng cộng 12 tập.
Sự trở lại ngoạn mục này thêm một lần nữa chứng minh rằng, trong thế giới phim ảnh Hàn Quốc, Ji Chang Wook không chỉ là một diễn viên – anh đang trở thành một “thể loại” mà khán giả luôn chờ đón.
Ngọc Hân - CTV