Thử thách của thời tiết trong những ngày cao điểm nắng nóng gay gắt cũng không thể làm giảm sức hút riêng có của thương hiệu "Du ca". Jimmii Nguyễn dù đẫm mồ hôi, mà như lời anh nói là “tắm hơi”, nhưng vẫn giữ vững phong độ, hớp hồn khán giả trong liên tiếp ba tiếng của đêm nhạc, chuyển tải trọn vẹn ba ý niệm về tình yêu, nỗi nhớ và nhân sinh.
Jimmii Nguyễn và vợ - ca sĩ Ngọc Phạm cùng sonh ca trên sân khấu
Nam ca sĩ cũng đã có hành động ý nghĩa khi chia sẻ thông điệp muốn cùng khán giả quyên góp sách, vở, dụng cụ học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ngay trên sân khấu "Du ca". 26 tiết mục tại đêm "Du ca" giữa rừng thông Đại Lải được chia làm 3 chương: Người đi qua bóng tối, Nhân gian là một giấc mơ đẹp và khép lại bằng chương chủ đề Mãi mãi bên em.
Đã trở thành thương hiệu, Jimmii Nguyễn luôn luôn chào đón khán giả bằng chuỗi những ca khúc về quê hương, thân phận con người và đặc biệt về mẹ. Lần đầu tiên, Jimmii Nguyễn chia sẻ về quyết định này, anh cho biết “Trước hết và quan trọng nhất là vì quê hương, đất nước và những khán giả Việt Nam đã tin tưởng Jimmii Nguyễn để trao cho tôi cơ hội được nối tiếp ngọn lửa mà người anh – nhạc sĩ Trần Tiến đã truyền trao – được nối dài âm hưởng du ca đến khắp Việt Nam".
Phần trình diễn của các con gái Jimmii Nguyễn
Với cụm 3 ca khúc mở màn gồm "Cúi xuống", "Có một đêm trăng" và "Mẹ ngàn đời gió ru," Jimmii Nguyễn không chỉ mang những tự tình quê hương và mẹ để mở màn hành trình "Du ca" lần thứ 3 của mình mà hơn tất cả, đó còn như một lời tri ân dành riêng cho đất mẹ trong những ngày triệu triệu trái tim đập cùng nhịp đập hào hùng những ngày này.
Về bài hát mở màn mang tựa đề “Cúi xuống”, Jimmii Nguyễn chia sẻ: “Tôi tin rằng mỗi con người nên có những khoảnh khắc nên nhìn xuống đất, để nghe hơi thở của quê mẹ, để nghe tiếng nước, để yêu nguồn cội mình hơn”. Quan niệm về sáng tác và trình diễn này thể hiện rõ nét qua lời khai từ đêm nhạc “Du ca - Jimmii Nguyễn không chỉ thể hiện những bài tình ca đã đi cùng năm tháng với những tình yêu âm nhạc trường phái Jimmii Nguyễn vẫn luôn yêu thương và đặt niềm tin yêu ở nơi mình.
Du ca còn là bày tỏ lòng tri ân với quê hương, đất nước và dân tộc, ca ngợi những vùng đất thiêng liêng mãi mãi ôm ấp lấy ta. Du ca không chỉ hãnh diện ngẫng cao đầu đa tạ bầu trời quê hương và người dân bao dung mà còn biết noi gương theo lúa chín phải "cúi đầu" để tạ ơn đất nước”.
Vợ Jimmii Nguyễn tình cảm chăm sóc chồng trên sân khấu
Một trong những điểm nhấn trong phần mở đầu đêm nhạc là phần xuất hiện của hai ái nữ nhà Jimmii Nguyễn với tiết mục vui nhộn “Nhậu chữa lành”, sáng tác của chính cô con gái đầu của nam danh ca – Alena. Nữ ca nhạc sĩ trẻ tài năng còn lôi cuốn khán giả trong đêm "Du ca" tại Đại Lải bằng giai điệu ca khúc "Gã điên" và đặc biệt mang đến âm hưởng RnB hiện đại qua sáng tác hoàn toàn mới mang tên “Hysteron Proteron”.
Chương n hạc thứ 2 đem lại nhiều cảm xúc bất ngờ với sự xuất hiện của ca sĩ khách mời Vy Oanh. Sau khi trình bày những ca khúc hit như "Để cho em khóc", "Sống đơn giản thôi", nữ ca sĩ không khỏi bất ngờ khi danh ca Jimmii Nguyễn xuất hiện để song ca cùng cô ca khúc "Fantasy". Giai điệu phiêu lãng của ca khúc nhạc ngoại lời Việt cộng hưởng với hai phong cách trình diễn tưởng rằng đối lập đã trở thành món quà âm nhạc bất ngờ nhất đêm "Du ca".
Lần đầu tiên Jimmii Nguyễn hòa giọng cùng Vy Oanh
Ca sĩ Vy Oanh cho biết: “Từ những năm còn học phổ thông, âm nhạc anh Jimmii Nguyễn đã trở thành một phần không thể thiếu, truyền cảm hứng lớn cho Vy Oanh theo đuổi âm nhạc. Được đồng hành cùng gia đình anh Jimmii Nguyễn trong đêm nghệ thuật lần này như một giấc mơ thành sự thật”.
Vy Oanh đã trở thành một người bạn thân thiết với đại gia đình Jimmii Nguyễn – Ngọc Phạm từ hơn 20 năm qua, gắn bó và đồng hành trong nhiều hoạt động xã hội. Tuy nhiên, đêm 'Du ca" giữa rừng thông Đại Lải đánh dấu lần đầu tiên tiếng hát “Đồng xanh” song ca với đàn anh Jimmii Nguyễn. Sau 2 lần hụt cơ hội ở 2 đêm du ca trước, Vy Oanh tiếp tục ngỏ ý muốn được góp giọng hát tại đêm diễn Vĩnh Phúc lần này.
Nhiều bản hit đã được Jimmii Nguyễn trình diễn trong đêm nhạc
Nhắc đến Jimmii Nguyễn không thể không ngân nga những bản tình ca xốn xang và tê tái. Do đó, thời lượng còn lại trong chương cuối cùng của đêm "Du ca: Mãi mãi bên em" là không gian âm nhạc của hoài niệm, của những nỗi nhớ thông qua gia i điệu của loạt bản hit như "Tình như lá bay xa cuối cùng", "Hoa bằng lăng", "Mãi mãi bên em", "Nhớ về em"… và không thể thiếu ca khúc hit đầy trẻ trung “Cay” liên tục đứng vị trí cao tại các bảng xếp hạng âm nhạc gần đây.
Chuyến xe "Du ca" thứ 3 khép lại bằng phần hòa giọng của Jimmii Nguyễn cùng ca sĩ khách mời Vy Oanh và đại gia đình của anh trong ca khúc “Nhân gian”. Jimmii Nguyễn cho biết mỗi cơ hội được đem "Du ca" đến bất cứ địa danh nào tại Việt Nam đều muốn gửi gắm thông điệp về nhân sinh quan hòa hợp với thiên nhiên và đất trời. Sân khấu ngoài trời của "Du ca" giữa rừng thông Đại Lải dù gặp phải bất lợi của tiết trời oi nóng giữa mùa hè song nam danh ca cùng giọng hát và những bản nhạc mê đắm đã đủ sức hấp dẫn khán giả đến phút cuối cùng.
Khoảnh khắc ấm áp khi cả gia đình cùng hòa giọng trên sân khấu "Du ca"
Jimmii Nguyễn đùa với khán giả rằng “trong suốt hơn 1 tuần tại Đại Lải chuẩn bị cho đêm nhạc, ban tổ chức liên tục khuyên tôi hạn chế ra ngoài khảo sát vì dưới cái nắng gắt sẽ làm da đen sạm đi. Nhưng thực sự chính cảnh quan nơi đây đã quyến rũ và tạo cảm xúc cho tôi, làm tôi mong muốn dành nhiều thời gian gắn kết với thiên nhiên nơi đây hơn, một địa điểm có sự kết hợp tuyệt mỹ giữa rừng - hồ - núi. Thời gian tập luyện tại đây cũng như những cảm xúc trong đêm nhạc đã để lại thêm một kỷ niệm đẹp trong hành trình làm nghề của Jimmii Nguyễn”.
Duy Đức