Trong bối cảnh cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đang bước vào giai đoạn khốc liệt, chính sách chuyển nhượng của Arsenal bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích. Cựu hậu vệ Joleon Lescott mới đây đã đưa ra những nhận định đanh thép về việc Pháo thủ chi tới 64 triệu bảng để chiêu mộ Viktor Gyokeres, một thương vụ mà ông cho là thiếu tính toán và kém hiệu quả so với các đối thủ cạnh tranh.
Gyokeres mới chỉ có 8 bàn ở Ngoại hạng Anh.
Hiệu suất đáng báo động của bản hợp đồng kỷ lục
Được kỳ vọng sẽ là lời giải cho bài toán hàng công của HLV Mikel Arteta, tuy nhiên những gì Viktor Gyokeres thể hiện sau khi rời Bồ Đào Nha lại mang đến sự thất vọng lớn. Chân sút người Thụy Điển hiện mới chỉ bỏ túi vỏn vẹn 8 pha lập công sau 25 lần ra sân tại đấu trường Ngoại hạng Anh. Con số này rõ ràng không tương xứng với mức phí chuyển nhượng khổng lồ và vị thế của một tiền đạo chủ lực tại Emirates.
Theo phân tích của Joleon Lescott, phong độ kém thuyết phục đã khiến Gyokeres không còn giữ được suất đá chính thường xuyên. Đáng chú ý, trong những trận cầu đinh gần đây, tiền đạo này thường xuyên phải ngồi trên băng ghế dự bị, một kịch bản ít ai ngờ tới khi anh vừa cập bến câu lạc bộ với tư cách ngôi sao sáng giá nhất kỳ chuyển nhượng.
Sự tương phản từ Joao Pedro và Hugo Ekitike
Lescott tin rằng Arsenal đã bỏ lỡ những cơ hội tốt hơn trên thị trường. Trong khi Gyokeres chật vật tìm lại bản năng sát thủ, thì Joao Pedro - người gia nhập Chelsea với giá 60 triệu bảng - đã có cho mình 13 bàn thắng. Tương tự, Hugo Ekitike cũng đang tỏa sáng rực rỡ tại Liverpool với 15 pha lập công trên mọi đấu trường.
"Tôi nghĩ Viktor Gyokeres được đưa về để đá chính cho Arsenal. Bạn không thể chi số tiền lớn như vậy, xác định rõ vị trí cần bổ sung, để rồi cậu ấy không được ra sân," Lescott nhấn mạnh. Ông cũng bày tỏ sự khó hiểu khi ban lãnh đạo Pháo thủ không quyết liệt hơn trong việc lôi kéo Joao Pedro, một cầu thủ đã chứng minh được năng lực phù hợp với cường độ thi đấu của các đội bóng lớn.
Áp lực đè nặng lên các tân binh tại Emirates
Ngoài trường hợp của Gyokeres, một bản hợp đồng đắt giá khác là Eberechi Eze (60 triệu bảng từ Crystal Palace) cũng đang gặp khó khăn trong việc thích nghi. Lescott nhận định rằng cả hai dường như đang bị "ngợp" bởi áp lực khủng khiếp tại một đội bóng đang đua vô địch. Việc chưa tìm được nhịp điệu thi đấu phù hợp khiến những ngôi sao này chưa thể đóng góp tối đa vào lối chơi chung của toàn đội.
Vấn đề nhân sự càng trở nên nhức nhối sau trận hòa 2-2 đầy tai hại trước Wolves - đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng. Dù Bukayo Saka và Piero Hincapie đã giúp Pháo thủ dẫn trước hai bàn, nhưng sự lỏng lẻo ở hàng thủ và sự mờ nhạt của Gyokeres ở phía trên đã khiến họ bị gỡ hòa vào những phút bù giờ cuối cùng.
Trận hòa này khiến lợi thế của Arsenal trước Manchester City bị lung lay dữ dội. Dù vẫn đang hơn đối thủ 5 điểm, nhưng việc đá nhiều hơn một trận khiến thầy trò Arteta đối mặt với nguy cơ bị thu hẹp khoảng cách bất cứ lúc nào. Nếu những bản hợp đồng như Gyokeres không sớm lên tiếng, tham vọng xưng vương của đội bóng Bắc London mùa này chắc chắn sẽ bị đặt dấu hỏi lớn.
PHỐ HỘI