Joshua Robinson, cựu cầu thủ trẻ của học viện Arsenal, gây chú ý khi thêm ba lá cờ Jamaica, Anh và Malaysia vào phần giới thiệu trên Instagram. Động thái nhỏ nhưng giàu thông điệp này lập tức khơi dậy kỳ vọng tại Malaysia về khả năng cầu thủ trẻ có thể khoác áo Harimau Malaya trong tương lai gần.
Joshua Robinson thừa nhận anh có gốc gác Malaysia (Ảnh: Makan Bola)
Khoảnh khắc trên Instagram và thông điệp nhận diện
Biểu tượng ba lá cờ Jamaica, Anh và Malaysia nằm cạnh nhau trên hồ sơ cá nhân được nhiều người hâm mộ coi như tuyên ngôn nhận diện của Robinson. Dù chưa từng khoác áo bất kỳ đội tuyển nào, việc anh công khai gốc gác Malaysia được xem là tín hiệu để ngỏ quốc tịch thể thao. Trong bối cảnh các liên đoàn thường chủ động tìm nguồn lực cầu thủ kiều bào, đây là chi tiết đáng chú ý.
Anh đã để cờ Malaysia trong phần tiểu sử của mình
Nguồn gốc gia đình: lời xác nhận từ chính Robinson
Robinson sinh ra và lớn lên tại Leyton, Đông London (Anh). Trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên trang chủ Arsenal, anh nói rõ: “Cha tôi là người Jamaica, còn mẹ tôi mang dòng máu Malaysia và Anh.” Chia sẻ này, cộng với lá cờ Malaysia trên hồ sơ, lý giải vì sao cộng đồng bóng đá Malaysia đặc biệt quan tâm tới tương lai quốc tế của anh.
Ngôi sao từng đá cho Arsenal tự thừa nhận gốc gác Malaysia
Cơ hội cho Harimau Malaya
Theo ghi nhận từ nguồn, Robinson chưa lựa chọn đội tuyển và để ngỏ khả năng trong tương lai. Với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), đây được xem là cơ hội hiếm có để tiếp cận một tài năng trẻ trưởng thành ở môi trường châu Âu. Những cầu thủ có nền tảng đào tạo bài bản thường mang lại chiều sâu chiến thuật và nhịp chơi cao, yếu tố mà Harimau Malaya đang nỗ lực tích lũy.
Hành trình sự nghiệp: từ học viện Arsenal đến Wigan Athletic
Robinson là sản phẩm của học viện Arsenal, nơi anh được đánh giá cao ở kỹ thuật và sự đa năng. Năm 2023, anh rời “Pháo thủ”. Đầu năm 2025, Robinson gia nhập Wigan Athletic trước khi trở thành cầu thủ tự do từ tháng 9 cùng năm. Dù chưa xác định bến đỗ kế tiếp, cái tên Joshua Robinson lại nổi bật tại Malaysia nhờ cử chỉ thể hiện gốc gác trên mạng xã hội.
Phản ứng người hâm mộ và bước tiếp theo
Trên các diễn đàn tại Malaysia, nhiều ý kiến bày tỏ mong muốn Robinson “về quê mẹ” để khoác áo Harimau Malaya. Hiện chưa có xác nhận chính thức từ FAM, nhưng hình ảnh lá cờ Malaysia trên phần tiểu sử đã đủ để khơi gợi niềm tự hào và kỳ vọng. Cho đến khi có động thái cụ thể, tương lai quốc tế của Robinson vẫn là chủ đề thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng bóng đá Malaysia.
CTVX