“Mặc dù Justin không nằm trong số nạn nhân của Sean Combs, nhưng có những cá nhân thực sự bị ông ta làm hại. Việc chuyển hướng sự chú ý khỏi sự thật sẽ làm giảm đi công lý mà những nạn nhân này xứng đáng được hưởng”, người đại diện của Justin Bieber trả lời Page Six vào ngày 15/5.
Đại diện của Justin Bieber phủ nhận tin đồn nam ca sĩ là nạn nhân của Diddy. Ảnh: FilmMagic.
Trước đó, vào cùng ngày, nguồn tin của TMZ khẳng định Diddy (nghệ danh của Sean Combs) chưa bao giờ xâm hại Justin Bieber về mặt tình dục hay những tổn thương khác.
Theo người trong cuộc, những lần xuất hiện chung của Justin và Diddy trước công chúng đều mang tính “trình diễn”. Hoàng tử nhạc pop chưa bao giờ có mối quan hệ thân thiết với ông trùm hip hop. Thay vào đó, anh là bạn của các con trai Diddy, Quincy và Justin Combs.
Sau khi Diddy bị bắt vì tình nghi buôn bán tình dục và nhiều tội danh khác vào tháng 9/2024, người hâm mộ suy đoán giọng ca Baby có thể là một trong những nạn nhân của nhà sản xuất âm nhạc sinh năm 1969.
Vào thời điểm đó, những video về bộ đôi này lan truyền trên mạng xã hội. Một trong số đó là video Diddy yêu cầu Justin (lúc đó mới 15 tuổi) ở cùng mình trong 48 giờ và không được phép tiết lộ những gì họ làm. Người xem có thể nghe được hai ngôi sao thảo luận về việc tìm một số cô gái.
Đoạn video khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Nhiều người tin nó ẩn chứa mối nguy hiểm đối với Justin. Biểu cảm không thoải mái và lảng tránh của Justin với Diddy trong những video sau đó càng làm khán giả thêm nghi ngờ.
Chưa dừng lại ở đó, mọi người cho rằng MV Yummy (2020) của nam ca sĩ sinh năm 1994 là mô tả lại bữa tiệc thác loạn freak offs do Diddy tổ chức.
Trạng thái tâm lý bất ổn của Justin vào thời điểm Diddy bị bắt cũng là yếu tố để tin đồn ngày càng lan rộng.
Người trong cuộc nói Justin không thân với Diddy, chỉ là diễn cho công chúng xem. Ảnh: Shutterstock.
Hơn thế, từ trong nhà tù, Suge Knight, đồng sáng lập và cựu giám đốc điều hành của hãng thu âm Death Row Records (đang thụ án vì lái xe gây chết người), tuyên bố Diddy không phải tội phạm tình dục thông thường, mà cũng là nạn nhân bị lạm dụng. Diddy được những người đi trước “dạy dỗ” và làm điều tương tự với những hậu bối trẻ tuổi, bao gồm Usher (học trò của Diddy) rồi đến Justin Bieber (học trò của Usher).
Người hâm mộ kêu gọi Justin lên tiếng vạch trần tội ác của Diddy. Tuy nhiên, người trong cuộc nói với tờ People anh chỉ muốn tập trung sự quan tâm vào vợ Hailey Bieber và con trai mới sinh, Jack Blues.
Việc phía Justin bất ngờ lên tiếng sau nhiều tháng im lặng khiến mạng xã hội dậy sóng, nhất là vào thời điểm phiên tòa xét xử Diddy vừa bắt đầu được vài ngày (từ 12/5). Đa số cư dân mạng không tin Justin không liên quan đến tội ác của Diddy.
Khán giả bình luận: “Justin tội nghiệp. Rõ ràng là anh ấy đã và vẫn đang bị chấn thương bởi quá khứ. Nếu thực sự ổn, anh ấy không hành động như vậy, thậm chí chẳng bận tâm mà đưa ra bất kỳ tuyên bố nào”, “Thanh niên này bị tổn thương. Chúng ta chỉ là không biết rõ mức độ nghiêm trọng thôi. Hãy ủng hộ Justin và phản đối con quái vật đó”, “Tôi mong Usher có thể lên tiếng. Usher là người đưa Justin đến với Diddy”...
Tú Oanh