Kai Đinh tiết lộ cuộc sống hôn nhân sau đám cưới với bà xã Đức Hạnh

Kai Đinh tiết lộ cuộc sống hôn nhân sau đám cưới với bà xã Đức Hạnh
2 giờ trướcBài gốc
Sau đám cưới được tổ chức vào tháng 7/2025 tại Cam Ranh và tiếp đó ở quê nhà, Kai Đinh bước vào một giai đoạn mới trong đời sống cá nhân lẫn âm nhạc. Nam nhạc sĩ và bà xã – Đức Hạnh – vốn đã đồng hành cùng nhau nhiều năm, thoải mái xuất hiện cùng nhau trước truyền thông trước khi chính thức kết hôn.
Đám cưới của Kai Đinh và bà xã có sự tham dự của Đức Phúc, Erik
Đức Hạnh đến từ một gia đình trí thức lâu đời, có mẹ là Giáo sư – Tiến sĩ Trần Thị Minh Đức và bố là Tiến sĩ vật lý. Cô cũng là cháu ngoại của nhà văn Trần Thanh Địch và hậu duệ của cụ Ngô Đức Kế, cụ Hà Huy Tập. Sau quá trình học tập tại Mỹ và Pháp, hiện Đức Hạnh điều hành một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ các dự án sức khỏe tinh thần cho người Việt.
Trong đời sống hôn nhân, Đức Hạnh là người luôn ủng hộ chồng trong công việc sáng tác. Cô chia sẻ: “Khi quen Kai, mình cứ hỏi ở Việt Nam không có nhiều nhạc Giáng sinh nhỉ? Kai có thể làm thêm nhạc Giáng sinh được không?”
Cũng từ điều đó, nhiều sáng tác Giáng sinh của Kai Đinh ra đời, trong đó có bài “Xmas day, em dau”. Đức Hạnh tiết lộ ca khúc này phản ánh chính câu chuyện của cả hai: “Bài nhạc Giáng sinh đầu tiên Kai sáng tác nói về một cặp đôi ngày nào cũng tranh cãi và đòi chia tay rồi quay lại. Đây cũng là hình ảnh của Hạnh và Kai khi mới quen nhau”.
Trong buổi tiệc Giáng sinh ấm cúng do Đức Hạnh tự tay chuẩn bị, Kai Đinh xúc động nói: “Đây là lần đầu tiên Kai tổ chức một buổi gặp gỡ offline. Hầu hết những người đang có mặt đều đã gắn bó với Kai trong hành trình hơn một thập kỷ. Đây là lần đầu Kai có dịp thể hiện tình cảm của mình”.
Sự bình yên sau hôn nhân cũng phản chiếu vào âm nhạc của Kai Đinh trong năm 2025. Từ năm 2022 đến 2024, tháng 12 đối với anh luôn là thời điểm dành cho những dự án mang tinh thần “ôm” – chuỗi ca khúc đem lại cảm giác được an ủi và chia sẻ, như “Để tôi ôm em bằng giai điệu này”, “Trái đất ôm mặt trời”, “Baby you are not alone”.
Năm nay, truyền thống đó tiếp tục với EP mới “Mùa ôm ôm”, gồm 1 intro "Into the wonderland" và 5 ca khúc "Noella u" (VINAHUY), "Thích em tâm huyết" (Juky San), "Xmas suy" (SIVAN, Hngle), "Xmas day, em dau" (PiaLinh, Dangrangto), "Điều vô tri nhất" - xmas ver (MIN, Hoàng Dũng). EP mang màu sắc Giáng sinh đặc trưng, khai thác những câu chuyện gần gũi như yêu – giận – nhớ – dỗ dành, được kể qua chất tự sự vốn có của Kai Đinh. Dù vậy, sự xuất hiện của EP không phải là hoạt động quảng bá rầm rộ, mà nằm trong mạch âm nhạc cuối năm vốn đã quen thuộc với khán giả theo dõi Kai Đinh suốt ba năm qua.
Song song đó, Kai Đinh cũng giới thiệu MV “Xmas day, em dau” với PiaLinh và Dangrangto. MV kể câu chuyện của một cặp đôi giận nhau đúng ngày Giáng sinh, được xây dựng từ những lát cắt đời thường mà Kai Đinh chứng kiến và chuyển hóa thành chất liệu sáng tác. Bản thân nam nhạc sĩ chỉ xuất hiện với vai trò người dẫn chuyện, giữ đúng tinh thần quan sát và kể lại như cách anh làm nhạc nhiều năm qua.
Nhìn lại năm 2025, đây là một năm nhiều dấu mốc đối với Kai Đinh: kết hôn, tổ chức tiệc Giáng sinh đầu tiên bên những người thân thiết, hoàn thành vai trò giám đốc âm nhạc cho phim “Phá đám sinh nhật mẹ”, rồi tiếp tục đưa vào đời sống những sáng tác mang tinh thần chữa lành.
Hà Phương/VOV.VN
Nguồn VOV : https://vov.vn/giai-tri/kai-dinh-tiet-lo-cuoc-song-hon-nhan-sau-dam-cuoi-voi-ba-xa-duc-hanh-post1252854.vov