Harry Kane thăng hoa trong màu áo Bayern Munich
Dù đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao độ sau trận thua đậm 0 - 5 ở lượt đi, Werder Bremen vẫn không thể tạo ra bất ngờ trước sức mạnh vượt trội của Bayern Munich trong trận đấu rạng sáng 8/2.
Đội khách nhập cuộc đầy tập trung, chủ động phòng ngự và hạn chế những pha tấn công nguy hiểm của đội chủ nhà. Tuy nhiên, sự kiên cường của Bremen chỉ giúp họ đứng vững trong hiệp 1.
Bayern Munich đã tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm trong hiệp một, nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Musiala, Coman, Olise và Kane đều có những pha dứt điểm đáng chú ý, nhưng đều không thắng được thủ thành Zetterer.
Bước sang hiệp 2, thế trận hoàn toàn thuộc về Bayern Munich. Phút 55, Kane mở tỷ số cho Hùm xám trên chấm phạt đền sau khi Anthony Jung để bóng chạm tay trong vùng cấm.
Không dừng lại ở đó, Bayern Munich tiếp tục tấn công dồn dập và có thêm 2 bàn thắng nữa. Phút 86, cầu thủ vào sân thay người Leroy Sane ghi bàn thắng thứ hai cho Bayern Munich với pha dứt điểm tinh tế sau đường chuyền của Laimer.
Đến phút bù giờ, Jung một lần nữa phạm lỗi dẫn đến phạt đền. Kane đã hoàn thành cú đúp, đồng thời ấn định chiến thắng 3 - 0 cho Bayern Munich.
Bất chấp chấn thương, Kane vẫn đang khẳng định vị thế số một tại Bundesliga. Sau 19 lần ra sân, anh đã góp công vào 27 bàn thắng (21 bàn, 6 kiến tạo).
TB (tổng hợp)