Trước khi bước vào trận đấu này, Al Nassr thua Al Ittihad tới 8 điểm. Lợi thế sân nhà giúp họ tự tin giành chiến thắng vì chỉ có thắng thì CLB của Ronaldo mới thắp lên hy vọng đăng quang giải VĐQG.
Ngay phút thứ 2, Mane đã mang tới niềm tin cho Al Nassr với bàn mở tỷ số bằng cú sút chân trái hiểm hóc từ ngoài vòng cấm. Cầu thủ người Senegal sau đó chuyền bóng cho Ayman Yahya nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 37. Hiệp 1 kết thúc với lợi thế 2-0 nghiêng về Al Nassr.
Bước vào hiệp 2, Al Ittihad trở lại với tinh thần hăng hái. Chỉ 4 phút sau khi bóng lăn trở lại, Karim Benzema đã rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Không mất nhiều thời gian, tới phút 52 N'Golo Kante đã ghi bàn gỡ hòa.
Ronaldo vô hại trong cả trận đấu
Đội bóng của Ronaldo phải siết lại đội hình trước sự hưng phấn của đối thủ. Và họ đã làm rất tốt. Tiếc rằng phút bù giờ thứ 4, đúng lúc mọi người nghĩ rằng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa, thì Houssem Aouar đã ghi bàn kết liễu. Trong tư thế không bị ai kèm, tiền vệ Algeria đệm lòng cận thành ấn định chiến thắng 3-2 đầy bất ngờ.
Hôm nay là một ngày đáng quên của Ronaldo. Cả trận anh dứt điểm 6 lần nhưng chỉ 1 đi trúng đích. Cầu thủ 40 tuổi uể oải trên hàng công, và bất mãn khi chứng kiến các đồng đội phòng ngự. Ở tình huống bị thua bàn thứ 3, Ronaldo nhún vai, làm động tác buồn ngủ với hàm ý các hậu vệ thi đấu như mơ ngủ dẫn tới thất bại.
Với kết quả này, Al Ittihad ngày càng vững vàng ở ngôi đầu bảng xếp hạng với 71 điểm và chỉ còn cách chức vô địch một bước nữa. Trong khi đó, Al Nassr coi như tự gạch tên mình ra khỏi cuộc đua. Thậm chí họ còn nằm ngoài nhóm dự Cúp C1 châu Á.
Đặng Lai