Võ sĩ karatedo Đinh Thị Hương bảo vệ thành công huy chương Vàng nội dung kumite hạng cân -68kg nữ.
Võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm mang về tấm huy chương Vàng kumite (đối kháng) hạng -61 kg nữ đầu tiên cho karatedo Việt Nam sau chiến thắng thuyết phục 11-2 trước đối thủ Thái Lan ở chung kết. Thi đấu thăng hoa, Mỹ Tâm chủ động đẩy cao tốc độ, áp đảo hoàn toàn, kiểm soát thế trận bằng những đòn đánh chính xác, dứt khoát, càng về cuối càng thể hiện ưu thế rõ rệt để giành chiến thắng cách biệt.
Võ sĩ Nguyễn Thanh Trường giành huy chương Vàng karatedo sau chiến thắng 4-1 trước đối thủ Indonesia ở chung kết kumite hạng -84 kg nam. Thi đấu kiên nhẫn, Thanh Trường ưu tiên phòng thủ, chờ thời cơ phản công để đảo ngược thế trận, trước khi kiểm soát nhịp độ, hóa giải các đợt tấn công và tung đòn quyết đoán cuối trận, khép lại chiến thắng thuyết phục.
Võ sĩ Đinh Thị Hương bảo vệ thành công huy chương Vàng kumite hạng -68kg nữ sau chiến thắng 8-5 trước Yefanza (Indonesia) ở chung kết. Trong thế trận giằng co, cô thể hiện bản lĩnh, kinh nghiệm và khả năng đọc tình huống tốt, ra đòn chính xác ở những thời điểm then chốt để giữ vững lợi thế đến cuối trận.
Cùng môn karatedo, Võ Văn Hiền thua 3-9 trước võ sĩ Indonesia ở chung kết kumite hạng -75kg nam, giành huy chương Bạc.
Nữ võ sĩ Trần Thị Ánh Tuyết giành huy chương Vàng hạng 57 kg nữ môn taekwondo sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước đương kim vô địch Phannara Harnsujin (Thái Lan) trong ngày thi đấu cuối cùng. Ánh Tuyết thắng đậm hiệp đầu 7-2, vượt qua nhiều thời điểm bất lợi ở hiệp hai trước khi thể hiện bản lĩnh, thể lực và kỹ thuật vượt trội để thắng cách biệt 8-3 ở hiệp quyết định.
Cùng ngày, Lý Hồng Phúc và Nguyễn Thị Loan giành huy chương Bạc ở hạng dưới 74kg nam và dưới 53kg nữ. Kết thúc giải, đội tuyển taekwondo Việt Nam hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu với 4 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng.
Trên sân điền kinh, Nguyễn Thị Oanh giành huy chương Vàng nội dung 5.000m nữ sau màn trình diễn vượt trội. Cô sớm vươn lên dẫn đầu, kiểm soát nhịp độ cuộc đua và cùng Lê Thị Tuyết tạo khoảng cách rõ rệt với nhóm bám đuổi, biến cuộc đua thành màn so tài nội bộ của Việt Nam.
Ở hai vòng cuối, Nguyễn Thị Oanh bứt tốc mạnh mẽ, cán đích đầu tiên với thành tích 16 phút 27 giây 14, trong khi Lê Thị Tuyết giành huy chương Bạc. Chiến thắng tiếp tục khẳng định vị thế số một khu vực của Nguyễn Thị Oanh ở các cự ly trung bình và dài.
Đội tuyển điền kinh Việt Nam giành huy chương Vàng nội dung tiếp sức hỗn hợp 4 x 400m với thành tích 3 phút 15 giây 07, phá kỷ lục SEA Games. Tổ chạy gồm Tạ Ngọc Tưởng, Nguyễn Thị Ngọc, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Hằng phối hợp ăn ý, trong đó Tạ Ngọc Tưởng tạo lợi thế ngay lượt đầu, các lượt tiếp theo duy trì nhịp độ ổn định trước sự bám đuổi của Thái Lan, trước khi Nguyễn Thị Hằng tăng tốc ở lượt cuối để cán đích đầu tiên.
Cùng nội dung điền kinh, Lê Thị Cẩm Tú giành huy chương Bạc chạy 200m nữ với thành tích 23 giây 14.
Các kình ngư Việt Nam trải qua những cảm xúc trái ngược ở chung kết 200m tự do nam SEA Games 33. Trong khi Nguyễn Huy Hoàng không duy trì được tốc độ, về thứ tư và lỡ hẹn huy chương, thì vận động viên 17 tuổi Trần Văn Nguyễn Quốc gây bất ngờ lớn khi bứt phá mạnh mẽ, chạm đích thứ hai với 1 phút 48 giây 70, chỉ kém huy chương Vàng của Malaysia 0,06 giây. Ở nội dung 400m hỗn hợp nữ, Võ Thị Mỹ Tiên giành huy chương Bạc với thành tích 4 phút 47 giây 39.
Ở nội dung súng trường hơi 10m đồng đội nữ, xạ thủ Phí Thanh Thảo lập kỷ lục SEA Games ngay vòng loại với 627,6 điểm sau 60 viên đạn, trong đó loạt bắn thứ ba đạt 106,1 điểm, vượt kỷ lục cũ 627 điểm. Cùng vượt qua vòng loại còn có Lê Thị Mộng Tuyền (624,6 điểm) và Nguyễn Thị Thảo (620,6 điểm).
Tuy nhiên, ở chung kết đồng đội, do chịu áp lực tâm lý, bộ ba không đạt phong độ cao, chỉ giành huy chương Bạc với tổng điểm 1.872,8. Ở nội dung cá nhân 10m súng trường hơi nữ, Thanh Thảo và Mộng Tuyền vào chung kết, trong đó Mộng Tuyền giành huy chương Đồng.
Đội tuyển cờ Việt Nam (bao gồm các kỳ thủ Bảo Khoa, Thiên Hải, Thành Ninh, Gia Bảo, Quốc Dũng và Phương Thảo) giành huy chương Bạc nội dung cờ tiêu chuẩn Makruk đồng đội hỗn hợp (4 nam, 1 nữ) sau khi để thua đội Thái Lan trong trận chung kết. Cuộc so tài quyết định diễn ra căng thẳng, hai đội thi đấu giằng co trên từng bàn cờ, song chung cuộc, đội cờ nước ta lại thua với tỷ số 1,5–3,5.
Tại môn cử tạ, nội dung cử tạ hạng cân 53kg nữ chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt cho hai vị trí dẫn đầu giữa các vận động viên Việt Nam và Thái Lan. Nguyễn Hoài Hương khởi đầu ấn tượng ở phần cử giật khi nâng thành công mức tạ 88kg, chỉ kém 1kg so với vận động viên Thái Lan (89kg).
Do lần cử giật thứ ba không thành công, Hoài Hương tạm xếp thứ hai. Bước sang cử đẩy, Hoài Hương lần lượt nâng thành công 104kg và 109kg, nhưng ở mức tạ quyết định 112kg, cô không thể chinh phục. Chung cuộc, cô đạt tổng cử 197kg và giành huy chương Bạc.
BÊN LỀ
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam quyết thắng
Trận bán kết môn bóng đá giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Indonesia sẽ diễn ra vào 16 giờ chiều nay (14/12) trên sân IPE Chonburi (Thái Lan). Trả lời báo chí trước trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định, thầy trò ông đã nghiên cứu kỹ đối thủ và quyết tâm giành chiến thắng.
So với AFF Cúp vừa qua, đội tuyển nữ Indonesia đã có nhiều sự thay đổi về lực lượng khi có tới bốn cầu thủ nhập tịch khá chất lượng. Họ có thể lực, cao to và chơi bóng dài, bóng bổng, đánh đầu rất tốt, nhưng Việt Nam đã có đối sách để đối phó với khả năng kiểm soát bóng và phối hợp tốt hơn.
Ông Mai Đức Chung cho biết: “Chúng tôi sẽ chơi áp sát, phát huy hết tính năng, sở trường của từng cầu thủ để thi đấu với trạng thái tốt nhất, không đua sức và không để đối thủ có khoảng trống hoạt động”.
Huấn luyện viên Akira Higashiyama của Indonesia cũng tự tin “sẽ làm nên lịch sử” bởi đây là lần đầu đội bóng nữ xứ Vạn đảo có mặt trong tốp bốn đội mạnh nhất ở SEA Games.
Lần đầu Đông Nam Á đạt đẳng cấp thế giới chạy 100m
Ở tuổi 19, “Thần đồng” của Thái Lan Biu Puripol Boonson đã tạo địa chấn SEA Games 33 hôm qua khi phá sâu kỷ lục đại hội tồn tại từ năm 2009 (10 giây 17) khi chạy hết 9 giây 94 ở vòng loại, đồng thời phá luôn kỷ lục lứa U20 châu Á.
Thành tích này đã được Liên đoàn Điền kinh Thế giới công nhận, đưa Puripol vào nhóm tài năng chạy nước rút triển vọng nhất thế giới và tốp 3 chạy 100m nhanh nhất châu Á.
Puripol cũng là vận động viên lứa U20 chạy 100m nhanh thứ năm của điền kinh thế giới. Bước vào chung kết sau đó, Puripol tiếp tục đạt 9 giây 99, đoạt huy chương Vàng. Đây là tự hào của điền kinh Đông Nam Á khi lần đầu có một vận động viên đạt đẳng cấp thế giới chạy 100m dưới 10 giây.