Ngày 20/1, Tòa án quận Nara đã đưa ra phán quyết cuối cùng đối với Tetsuya Yamagami, 45 tuổi, về tội giết người và vi phạm luật kiểm soát súng đạn.
Thẩm phán chủ tọa tuyên bố bị cáo phải chịu mức án tù chung thân, phù hợp với đề nghị của các công tố viên. Tòa án nhận định hành vi của Yamagami là tội ác tàn bạo, được lên kế hoạch kỹ lưỡng và gây ra hậu quả không thể khắc phục, làm rúng động nền tảng xã hội Nhật Bản.
Vụ ám sát xảy ra vào ngày 8/7/2022, khi ông Shinzo Abe đang phát biểu vận động tranh cử tại thành phố Nara. Yamagami đã tiếp cận từ phía sau và bắn hai phát đạn từ một khẩu súng tự chế, khiến vị cựu Thủ tướng qua đời do mất máu quá nhiều. Hung thủ bị lực lượng an ninh bắt giữ ngay tại hiện trường và không hề có hành động chống cự.
Trong suốt quá trình điều tra và xét xử, động cơ gây án của Yamagami là tâm điểm của dư luận. Bị cáo khai nhận hành động của mình xuất phát từ lòng thù hận đối với Giáo hội Thống nhất. Mẹ của Yamagami là một tín đồ cuồng nhiệt và đã quyên góp những khoản tiền khổng lồ cho tổ chức này, khiến gia đình lâm vào cảnh khánh kiệt và tan vỡ. Yamagami tin rằng ông Shinzo Abe có mối liên hệ mật thiết và đã giúp quảng bá cho giáo hội, do đó hắn quyết định ám sát ông để trả thù.
Tại tòa, các luật sư bào chữa đã cố gắng xin giảm nhẹ hình phạt cho Yamagami. Họ lập luận rằng bị cáo là nạn nhân của hoàn cảnh gia đình bi đát, chịu sự bỏ bê từ nhỏ do sự cuồng tín của người mẹ và phải gánh chịu những tổn thương tâm lý sâu sắc.
Tuy nhiên, lập luận này không đủ sức thuyết phục để thay đổi tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội. Phía công tố viên nhấn mạnh rằng, dù hoàn cảnh có đáng thương, việc tước đoạt mạng sống con người bằng bạo lực có tính toán, đặc biệt là đối với một nhà lãnh đạo quốc gia, là không thể dung thứ.
Việt Vũ