Theo thông tin từ cảnh sát Mumbai, trong quá trình giải cứu con tin, Arya đã nổ súng bằng một khẩu súng hơi về phía lực lượng chức năng, buộc cảnh sát phải đáp trả bằng một phát đạn.
Viên đạn trúng vào ngực phải của Arya khiến anh ta gục tại chỗ và tử vong trong quá trình điều trị.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: indianexpress
Vụ việc xảy ra bên trong một phim trường nhỏ có tên RA Studios, nơi Arya dụ dỗ nhóm trẻ đến tham dự buổi “thử vai” cho một dự án phim chiếu mạng.
Cảnh sát cho biết, nhóm trẻ đều trong độ tuổi từ 8 đến 14 và bị giữ làm con tin trong khoảng hai giờ trước khi được giải cứu an toàn.
Trước đó, đội đặc nhiệm từ đồn Powai nhận được cuộc gọi cầu cứu vào khoảng 13h45 cùng ngày và nhanh chóng có mặt tại hiện trường.
Cảnh sát tiến hành đàm phán, song Arya kiên quyết không chịu thả con tin. Khi anh ta đe dọa làm hại các em nhỏ, lực lượng chức năng buộc phải đột nhập từ phía nhà vệ sinh của phim trường và xảy ra vụ nổ súng.
Trước khi gây ra vụ việc, Arya đã đăng tải một đoạn video lên mạng xã hội, trong đó nói rằng mình chọn “bắt cóc con tin thay vì tự sát”. Trong video, anh ta giới thiệu bản thân và tuyên bố đang giữ một nhóm trẻ làm con tin theo “một kế hoạch đã được chuẩn bị trước”, đồng thời liệt kê một loạt yêu cầu.
Arya cảnh báo rằng chỉ cần “một sai lầm nhỏ từ phía cảnh sát cũng có thể khiến anh ta mất kiểm soát”, đồng thời dọa sẽ phóng hỏa toàn bộ phim trường.
“Tôi không cần tiền, tôi không phải khủng bố. Tôi chỉ muốn được đối thoại”, Arya nói trong video, khẳng định rằng nếu mình chết, “sẽ có người khác tiếp tục hành động này”.
Sau khi giải cứu con tin, cảnh sát thu giữ một khẩu súng hơi và một số can hóa chất mà nghi phạm dùng để đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ. Toàn bộ 17 trẻ em được xác nhận không bị thương tích và đã được đưa về nhà trong trạng thái an toàn.
Ngọc An