Cảnh tan hoang tại khu du lịch Hải Tiến.
Khu du lịch Hải Tiến (Thanh Hóa) hứng chịu thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 10, với tuyến kè, đường ven biển và các công trình du lịch bị sóng lớn và gió mạnh tàn phá trực tiếp. Bão đã qua, nhưng hiện tại khắp nơi vẫn là gạch đá, đất cát và cây cối gãy đổ ngổn ngang.
Trên con đường ven biển, trời mưa lất phất kèm gió mạnh, nhưng từng nhóm người dân vẫn đang từ trong đống đổ nát cố nhặt nhạnh những gì còn dùng được. Ông Lê Văn Chinh, 68 tuổi, tay cầm mảnh tôn vỡ, giọng ngắt quãng: "Đang ốm mà nhà chẳng còn ai làm, nên buộc phải ra đây. Một năm mấy trận như thế này, sức nào chịu nổi".
Bà Cao Kim Hiền bên đống đổ nát.
Cách đó không xa, bà Cao Kim Hiền, chủ quán trà sữa ven biển, cố kéo khung sắt ra khỏi đống đổ nát: "200 triệu đồng tiền đầu tư vào quán tan nát hết, ngoài kia còn hơn 25 cây dừa, mỗi cây hơn hai triệu đồng nữa chú ạ". Nỗi tiếc nuối và lo lắng hiện rõ trong ánh mắt bà.
Quán trà sữa ven biển của bà Hiền.
Ông Nguyễn Văn Phương, chủ một khách sạn, đứng lặng nhìn bờ kè sụt lún. Ông chia sẻ: "Vài năm trước, khu này cũng bị bão làm hư hại, nhưng đợt này tan nát hơn nhiều. Thiên nhiên khắc nghiệt quá, giờ không biết phải xây kè thế nào mới chịu nổi bão nữa".
Theo khảo sát, khoảng 1km bờ kè ven biển Hải Tiến bị hư hại nghiêm trọng, nứt gãy, thềm vỉa hè sát kè biến mất. 5 con đường bê-tông ven biển sụt lún, hư hỏng. Sóng vẫn liên tục khoét các vết nứt, nước biển cuộn vào chân kè, bào rỗng nền bên dưới, đe dọa toàn bộ công trình. Mỗi đợt sóng tràn vào lại cuốn trôi đất cát bên dưới, tạo ra những xoáy nước sâu. Các vết nứt ngày một rộng, chân kè như dần bị ăn rỗng trước sức tàn phá không ngừng của thiên nhiên.
Hạ tầng ven biển Hải Tiến thiệt hại nặng nề.
Chân kè sụt lún, thành kè nứt gãy.
Ông Lê Duy Trọng, Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng, Ủy ban nhân dân xã Hoằng Tiến, cho biết: "Chỗ bờ kè đã hỏng nhiều sau bão số 5. Trận này tàn phá quá lớn, sóng mạnh tràn qua kè kéo cả cát bên dưới, gây sạt lở chân kè. Nguồn kinh phí của xã hạn hẹp, nên chỉ có cách đề xuất tỉnh hỗ trợ. Ai cũng nhìn thấy thiệt hại, còn mùa du lịch năm sau cũng phải tính đến".
Khắp nơi là lá cây, rác và đất cát.
Bên trong khuôn viên Hải Tiến Resort, tiểu cảnh và cây cối tan hoang, bùn đất phủ kín những con đường nội khu. Hai chị lao công cần mẫn dọn từng viên gạch, từng cành cây.
Chị Đào, người lớn tuổi, nói: "Nhiều việc quá, làm không biết đến lúc nào xong. Sao mà hắn đem vô đây nhiều đất cát quá. Em nhìn cái cuộn kia, nặng như thế kia mà cũng cuốn từ đâu vào tận trong sân này được".
Chị Đào bên cạnh cuộn bạt bị nước đưa từ ngoài vào trong khu nghỉ dưỡng.
Anh Nguyễn Văn Lương, quản lý một khách sạn gần đó, nói: "Dọn dẹp, sửa chữa bên trong khuôn viên mỗi khách sạn thì kiểu gì cũng xong, nhưng lo nhất là các công trình công cộng ngoài kia. Du khách thấy ngổn ngang như thế thì hè này họ có tới không".
Với nguồn lực có hạn, chính quyền xã Hoằng Tiến đang cố gắng điều phối hợp lý, vừa hỗ trợ dân dọn dẹp, vừa giám sát các khu vực sạt lở nguy hiểm. Ông Lê Duy Trọng nhấn mạnh: "Tỉnh đã chỉ đạo rất rõ, trước hết là phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, sau là cùng bà con sớm khắc phục khó khăn để ổn định đời sống".
Nhiều điểm sạt lở đã lan gần công trình dân sinh.
Trên toàn tỉnh Thanh Hóa, bão số 10 và mưa lũ khiến 4 người chết, 10 sự cố đê điều với biểu hiện sạt lở, nứt đê, rò rỉ nước đã được xử lý khẩn cấp. Hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang được huy động cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự. Hơn 15.000 nhà dân, 7.400ha cây trồng, 2.138ha nuôi thủy sản bị ngập trắng.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất và đời sống nhân dân. Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn địa phương triển khai biện pháp khôi phục sản xuất, hỗ trợ vật tư, giống cây trồng, vật nuôi; báo cáo kết quả trước ngày 10/10/2025. Sở Tài chính phối hợp xử lý kinh phí hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình chính sách, đối tượng yếu thế nếu ngân sách địa phương không đủ.
Ông Nguyễn Xuân Phương đứng bên một điểm sóng khoét rỗng chân kè.
Trở lại xã Hoằng Tiến, người dân và ngành du lịch đứng trước thách thức kép: khôi phục hư hại vừa qua và làm sao ứng phó nếu thiên tai lại tới.
Ông Nguyễn Xuân Phương nói: "Sau mỗi cơn bão, sức chịu đựng sóng gió và khả năng bảo vệ của hệ thống kè càng suy giảm. Mong tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan sớm đầu tư kinh phí sửa sang các công trình thiết yếu nơi đây".
Đoạn đường nhựa hư hỏng nằm sát khu khách sạn.
Sóng biển tràn qua tạo ra những khoảng trống dưới mặt đường.
Nhìn đoạn hàm ếch do sóng biển khoét sâu phía dưới mặt đường trải nhựa, ông Thanh, chủ một khách sạn, nhận định: "Nếu không làm lại sớm, không chỉ bờ kè mà cả tuyến đường ven biển này, cùng nhiều nhà cửa của dân sợ cũng sẽ bị sóng cuốn mất".
Những ngày này ở Hải Tiến, nỗi lo hiện hữu trên từng gương mặt, nhưng mọi ánh mắt đều hướng về hai điều: cầu mong cơn bão số 11 lướt qua yên ả, và hy vọng những hư hại sớm được sửa sang, để mùa du lịch mới của biển lại rộn rã tiếng cười.
Bùi Thái Bình