Kể chuyện lịch sử dưới góc nhìn tuổi trẻ Lâm Đồng

Kể chuyện lịch sử dưới góc nhìn tuổi trẻ Lâm Đồng
một ngày trướcBài gốc
Các bạn trẻ hóa trang thành các chiến sĩ tham gia đấu tranh giải phóng dân tộc
“Sắc đỏ không phai” khắc họa một câu chuyện đầy cảm xúc, nơi cảnh vật, nhân vật và bối cảnh lịch sử hòa quyện để kể về hành trình đấu tranh, hy sinh của cha ông vì độc lập dân tộc.
Với thời gian khoảng 15 phút, bằng những cảnh quay giản dị, người xem được dẫn dắt qua dòng chảy lịch sử, từ những ngày độc lập tự do hôm nay đến quá khứ đấu tranh hào hùng, những hy sinh mất mát của ông cha trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, dựng xây đất nước.
Các thành viên trong câu lạc bộ đã lên ý tưởng, tập dợt, quay, chỉnh sửa và hoàn thành bộ phim trong khoảng thời gian 2 tuần. Chúng em vừa là diễn viên, biên kịch, mà còn kiêm vai dựng hình, âm thanh, hậu trường.
Bạn Trần Thị Quỳnh Hương, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ cho biết
"Câu lạc bộ đăng tải phim ngắn vào ngày 2/9 với mong muốn thể hiện lòng biết ơn, sự trân trọng với giá trị hòa bình đất nước và hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phim tuy được thực hiện bởi các bạn học sinh cấp 3 chưa có nhiều kinh nghiệm về quay dựng, chỉnh sửa, nhưng chúng em vẫn dành nhiều tâm huyết để hoàn thành", Quỳnh Hương chia sẻ.
Các thành viên trong Câu lạc bộ Sân khấu Điện ảnh Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh (Lâm Đồng) hóa trang, chuẩn bị cho một cảnh quay
Cách kể chuyện bằng góc nhìn tuổi trẻ, không cầu kỳ kỹ xảo, sự chân thành, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và trái tim nhiệt huyết đã giúp bộ phim để lại nhiều ấn tượng tới người xem. Qua ống kính của mình, các bạn trẻ không chỉ dựng lại không khí hào hùng mà còn gửi gắm thông điệp: tinh thần yêu nước và khát vọng, chính là di sản vẫn đang sống và cần được truyền nối.
Bộ phim được quay bằng điện thoại với sự sáng tạo của các bạn trẻ
Ngay sau khi được đăng tải, đoạn phim đã nhận được phản hồi tích cực từ học sinh, đoàn viên thanh niên và đông đảo người dân Lâm Đồng.
Anh Nguyễn Văn Thắng, phường Đông Gia Nghĩa cho biết, tôi rất bất ngờ khi một câu lạc bộ nhỏ của trường học lại làm được một phim ngắn về lịch sử như vậy. Có thể thấy các bạn trẻ đã rất tâm huyết, nhiệt tình. Giáo dục truyền thống cách mạng không chỉ bó hẹp trong sách vở mà rất cần những cách làm hay, sáng tạo, để lịch sử được tái hiện, kể qua chính giọng điệu và góc nhìn của thế hệ trẻ.
Trích đoạn trong phim ngắn “Sắc đỏ không phai”
“Sắc đỏ không phai” không phải là tác phẩm đầu tiên kể về chiến tranh hay lịch sử Việt Nam, nhưng ẩn sâu bên trong là tinh thần độc lập sáng tạo và lòng tự hào dân tộc được thắp lên từ chính người trẻ. Điểm sáng của phim không đến từ kỹ xảo hoành tráng, mà nằm trong sự chân thành, nhiệt huyết, sáng tạo. Ở đó, tuổi trẻ không chỉ là người tiếp nhận, mà trở thành người giữ lửa, người kể chuyện lịch sử theo cách riêng của mình.
Tác phẩm là động lực cho các trường học, các câu lạc bộ thanh thiếu niên, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh bắt đầu những dự án tương tự. Nơi mỗi bạn trẻ có thể cầm máy quay, kể về quá khứ để kết nối và hiểu thêm về hôm nay. Qua đó, tuổi trẻ thêm tự hào về lịch sử, khơi dậy tình yêu nước, truyền thống cách mạng và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với Tổ quốc.
Linh Thư
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/ke-chuyen-lich-su-duoi-goc-nhin-tuoi-tre-lam-dong-389794.html