Kể chuyện Trường Sa qua ống kính

Kể chuyện Trường Sa qua ống kính
5 giờ trướcBài gốc
Gần 10 năm làm báo, nhiều lần đăng ký để được một lần đi Trường Sa nay tôi mới có cơ hội được lên đường. Hơn một tuần chuẩn bị, đêm nào tôi cũng nằm nghĩ về Trường Sa, sự háo hức luôn ngập tràn.
Đoàn chúng tôi xuất phát đúng sáng ngày 30/4 khi cả nước đang rạo rực mừng kỷ niệm thống nhất đất nước, cũng là dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng quần đảo Trường Sa. Chúng tôi, gần 100 người trẻ cũng mang tinh thần, khí thế ấy lên đường ra với Trường Sa.
Sau 42 giờ vượt hàng triệu con sóng, tàu kiểm ngư KN-290 đã đưa chúng tôi đến đảo chìm Đá Thị. Giữa muôn trùng sóng gió, lá cờ đỏ sao vàng hiện lên như ngọn lửa ấm nơi đầu sóng. Khoảnh khắc nhìn thấy lá cờ Tổ quốc tung bay trên nền trời, tim những người trẻ chúng tôi rộn lên ngàn cảm xúc...
“Được đặt chân đến Trường Sa là niềm vinh dự lớn lao đối với mỗi người trẻ. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa biển trời không chỉ là biểu tượng chủ quyền, mà còn là ngọn lửa thiêng sưởi ấm tinh thần, thôi thúc trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Tuổi trẻ Việt Nam hôm nay không chỉ hướng về Trường Sa bằng tình cảm, mà bằng hành động cụ thể, bằng sự đồng hành bền bỉ và quyết tâm tiếp nối truyền thống cha anh, dựng xây và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.
Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Một trong những khoảnh khắc gây xúc động mạnh chính là hình ảnh người lính trẻ lặng lẽ cúi mình tưới từng chậu hoa rực rỡ nơi đảo Đá Thị. Bằng tất cả sự dịu dàng, anh nâng niu từng giọt nước như đang trao sự sống cho những mầm xanh giữa muôn trùng biển cả. Những bông giấy đỏ, hồng, cam thi nhau bung nở – không chỉ để tô sắc cho đảo, mà còn như minh chứng lặng thầm cho sức sống mãnh liệt nơi biển đảo Tổ quốc.
Rời đảo chìm, chúng tôi đến với đảo Đá Tây A.
Đồ chơi của em bé ở Trường Sa là những chiếc lá bàng vuông xanh mướt
Lang thang trên đảo, tôi bắt gặp một em bé chừng 10 tháng tuổi được mẹ bế ngồi dưới tán cây, trên tay bé cầm chiếc lá bàng vuông xanh mướt – biểu tượng của Trường Sa. Ở đây không có những món đồ chơi như trẻ con ở phố, nhưng ánh mắt em vẫn tròn xoe đầy khám phá và hồn nhiên giữa nắng gió đại dương.
Trước khi lên đường, chúng tôi đã chuẩn bị những món quà nhỏ để gửi tặng đến các chiến sĩ trẻ đang làm nhiệm vụ trên các đảo. Những món quà được gói bằng tình cảm của những người con từ đất liền.
Tấm ảnh chụp bàn tay người lính trên đảo Len Đao đang cẩn trọng nâng niu mang sợi dây đỏ có gắn lá cờ đỏ sao vàng Tổ quốc từ cô gái trong đoàn gửi tặng như một biểu tượng thiêng liêng được gửi từ đất liền. Trong tay anh, món quà nhỏ ấy được trân quý như một báu vật. Nó mang theo tình cảm từ hậu phương, là sự kết nối giữa đất liền và biển đảo, giữa nhân dân và những người lính đang ngày đêm chắc tay súng.
Còn những chiến sĩ trẻ trên đảo Sinh Tồn, họ luôn nhiệt huyết, cười tươi, tạo hình trái tim bằng tay, truyền đi thông điệp yêu thương mạnh mẽ giữa nắng trưa gay gắt của biển.
Khoảnh khắc nhìn thấy lá cờ Tổ quốc tung bay ở Trường Sa, tim những người trẻ chúng tôi bỗng chùng lại.
Khi lên các đảo, hình ảnh không thể thiếu là các chiến sĩ hoa tiêu, dù mưa hay nắng, dù sóng gió hay phong ba, họ vẫn đứng đó, sừng sững như những ngọn hải đăng để dẫn đường cho xuồng đi đúng hướng, cập bến an toàn.
Trong suốt chuyến hành trình, bức ảnh mà tôi may mắn chụp được khoảnh khắc đầy cảm hứng khi anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vẫy tay chào các chiến sĩ trước khi lên đảo Len Đao với khuôn mặt tươi rói bên lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió. Đó không chỉ là một bức ảnh lưu niệm, mà nó đại diện cho tuổi trẻ Việt Nam – nhiệt huyết, trách nhiệm và sẵn sàng dấn thân vì Tổ quốc.
Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vẫy tay chào các chiến sĩ trước khi lên đảo Len Đao.
Chuyến hành trình của chúng tôi trải qua 6 đảo, trong đó có 3 đảo chìm, 3 đảo nổi và chúng tôi tiếp tục hướng đến nhà dàn DK1. Sau khi làm lễ tưởng niệm các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ tại thềm lục địa, mặt trời cũng vừa ló dạng, mặt biển bỗng nhiên phẳng lặng lạ thường. Bầu trời và mặt nước như hòa làm một, phản chiếu hình ảnh con người nhỏ bé nhưng đầy bản lĩnh can trường giữa đại dương.
Hoàng Dương
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/ke-chuyen-truong-sa-qua-ong-kinh-post1752024.tpo