Ngày 17/7, chị Trần Thị Mai Phượng (SN 1996), trú tại thôn Đức Trung, xã Đông Trạch (Quảng Trị) viết thư cảm ơn lực lượng Công an xã Đông Trạch vì đã nhanh chóng truy bắt được đối tượng cướp tài sản và đe dọa tính mạng mẹ con chị.
Bức thư chị Phượng gửi cảm ơn Công an xã Đông Trạch.
Trước đó vào ngày 29/6, chị Phượng cùng với con gái đang nằm ngủ tại nhà riêng thì bị một nam thanh niên lẻn vào nhà dùng vải bịt mặt chị Phượng, rồi kề dao vào cổ chị, đe dọa nếu không đưa tiền thì sẽ giết hại mẹ con chị.
Chồng đi vắng, bản thân thì đang mang bầu, quá hoảng sợ, chị Phượng làm theo yêu cầu của tên cướp. Lấy từ chị Phượng được 16,5 triệu đồng, trước khi rời đi, tên cướp còn đe dọa, nếu báo Công an hắn sẽ quay lại giết cả nhà chị Phượng.
Lo lắng cho tính mạng của mấy mẹ con, chị Phượng đã đưa con nhỏ về nhà bà nội ở, không dám báo cơ quan chức năng địa phương. Thấy chị có những biểu hiện khác lạ, người thân hỏi thăm và khi biết sự việc đã báo với Công an xã Đông Trạch.
Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Đông Trạch đã khẩn trương xác minh thông tin. Chỉ sau 48 giờ đồng hồ nhận tin báo tố giác tội phạm, lực lượng Công an xã Đông Trạch đã điều tra, làm rõ đối tượng cướp tài sản và đe dọa chị Trần Thị Mai Phượng là Phạm Văn Lanh (SN 1999), trú tại thôn Bàu Làng, xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị.
Hoàng Nam