Ngày 20/5, Công an tỉnh Tây Ninh đã hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể 3 nạn nhân bị Nguyễn Cao Bằng (SN 1981) sát hại do mâu thuẫn tình cảm, gồm: bà H.T.Đ. (SN 1956); chị M.T.T.T. (SN 1985, con gái bà Đ.) và N.G.B. (SN 2004, con chị T., cùng ngụ xã Hậu Thạnh) cho gia đình đem về lo hậu sự.
Đối tượng Nguyễn Cao Bằng.
Căn nhà cấp 4 nằm ở mặt tiền đường ĐT 829 vừa mới được sửa sang khang trang vừa là nơi ở vừa là nơi gia đình bà Đ. kinh doanh quán ăn hôm nay bao trùm không khí tang thương.
Tuổi cao, sức yếu nên ông Mai Văn Thảo (chồng bà Đ., cha chị T.) trước bi kịch xảy ra đến với vợ, con gái, cháu ngoại cùng một lúc khiến ông Thảo không thể trụ vững, nằm bất động trên chiếc ghế bố, lâu lâu hướng mắt về 3 cỗ quan tài, đau đớn, rơi nước mắt.
Ông Thảo không thể đứng vững trước nỗi đau quá lớn khi cùng lúc mất đi 3 người thân.
Giọng nói xen lẫn tiếng nấc nghẹn, ông Thảo chỉ biết than trời khi tuổi xế chiều lại phải chịu cảnh đau đớn như vậy!
Ba nạn nhân trong một gia đình bị Bằng sát hại trong lúc đã uống bia rượu.
Hiện trường là quán ăn gia đình nhà chị T.
Một số người thân của nạn nhân T., cho hay, chị T. trước đó có gia đình nhưng hôn nhân đổ vỡ, chị T. quen với Bằng và sống chung như vợ chồng khoảng 10 năm nay. Trước khi đến với chị T., Bằng cũng đã ly hôn vợ, làm nghề chạy xe dịch vụ, sau đó không làm nghề này nữa, công việc không ổn định có thời gian sống nhờ vào gia đình chị T.
Trong thời gian này giữa chị T. và Bằng thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn, gia đình chị T. không chấp nhận đứa con rể "hờ” này nên Bằng không còn sống chung với gia đình chị T. Buổi tối định mệnh 19/5, tại quán ăn của bà Đ. chỉ có bà Đ., chị T. và anh B. Bằng đã nhậu say cầm hung khí tìm đến và giữa Bằng và chị T. nảy sinh mâu thuẫn. Bằng đã dùng hung khí gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng trên.
Nhiều người rơi nước mắt khi đến viếng 3 nạn nhân.
Ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh cho biết, vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng trên xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, sinh hoạt hằng ngày giữa Bằng và những người trong nhà chị T. Các đoàn thể thuộc xã đã tổ chức đến thăm viếng, động viên tinh thần người nhà của 3 nạn nhân đồng thời trước mắt hỗ 10 triệu đồng để gia đình lo ma chay. Phía UBND xã tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh để xử lý vụ việc, đảm bảo an ninh trật tự trên địa phương.
Theo một diễn biến khác, ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”. Sau khi gây án, Bằng bỏ lại hung khí và chạy khỏi hiện trường. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra và truy vết đối tượng gây án.
Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến người dân xã Hậu Thạnh bàng hoàng.
Sau 5 tiếng đồng hồ khi vụ án xảy ra, các đơn vị nghiệp vụ đã bắt được Bằng cách hiện trường khoảng 2km.
Thời điểm bị bắt Bằng vẫn còn chưa tỉnh táo do uống nhiều bia rượu. Bước đầu Bằng khai, do mâu thuẫn tình cảm, bị gia đình chị T. ngăn cản qua lại, công việc lại không ổn định, thu nhập bấp bênh ảnh hưởng đến tâm lý nên sau khi nhậu say, Bằng đã tìm đến nhà chị T. và thực hiện hành vi trên.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục lấy lời khai của Bằng để củng cố chứng cứ, xử lý Bằng về hành vi “giết người”.
M.Đức