Dezi Freeman, 56 tuổi, trước đây được biết đến với tên Desmond Filby, đã bị bắn chết vào khoảng 4h30 sáng ngày 30/3 (giờ VN) sau cuộc đối đầu kéo dài ba giờ tại một khu đất nông thôn ở phía đông bắc Victoria.
Cảnh sát trưởng bang Victoria - Mike Bush từ chối chính thức xác nhận danh tính của người bị cảnh sát bắn chết cho đến khi có xác nhận chính thức, nhưng cho biết vụ nổ súng là hành động chính đáng.
"Tất cả những gì tôi biết vào thời điểm này cho tôi biết rằng vụ nổ súng này là chính đáng. Ông ta đã có cơ hội đầu hàng một cách hòa bình, nhưng ông ta đã không làm vậy... chúng tôi đang xem xét lại diễn biến vụ việc. Chúng tôi tin chắc, dù chưa được xác nhận, rằng ông ta có vũ khí" – Bush nói trong một cuộc họp báo, đồng thời cho biết không có sĩ quan cảnh sát nào bị thương trong vụ việc.
Hơn 450 sĩ quan cảnh sát đã tham gia truy lùng Freeman kể từ tháng 8 năm ngoái, khi ông ta bị cáo buộc nổ súng vào một nhóm 10 sĩ quan cảnh sát, khi họ đến một khu đất ở Porepunkah, cách Melbourne khoảng 300 km về phía đông bắc để thực hiện lệnh khám xét.
Nghi phạm Dezi Freeman
Chính quyền đã treo thưởng 1 triệu đô la Úc cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ ông ta.
Được cho là có kỹ năng sinh tồn trong rừng rậm chuyên nghiệp và sở hữu nhiều loại súng mạnh, Freeman đã trốn vào vùng rừng rậm tại Vườn quốc gia Mount Buffalo sau vụ nổ súng.
Truyền thông địa phương đã mô tả ông ta là một "công dân tự chủ" - một thuật ngữ được sử dụng cho những cá nhân theo chủ nghĩa vô chính phủ, coi chính phủ là bất hợp pháp.
Tờ The Age đưa tin Freeman đã bị cảnh sát tìm thấy và bắn hạ tại một khu đất rộng lớn ở vùng nông thôn hẻo lánh Walwa thuộc bang Victoria, cách Porepunkah khoảng 180 km về phía đông bắc.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy khu đất này có nhiều tòa nhà, hai container vận chuyển, một xe caravan và một số phương tiện bỏ hoang.
Hai cảnh sát bị Freeman bắn chết
Anh Duy