Đối tượng Vũ Văn Vương thời điểm bị bắt.
Bị cáo Vương đã sát hại cả gia đình gồm 4 người gồm: mẹ đẻ, vợ, 2 con ruột của Vương hồi tháng 1/2025.
Vương khai bản thân ốm yếu, gia đình nghèo khó nên cuộc sống rơi vào khó khăn, bế tắc. Từ đó, Vương nảy sinh ý định sát hại toàn bộ người thân trong gia đình rồi tự tử để cùng giải thoát.
Sáng 15/1, trong lúc vợ đi làm và con út đi học, Vũ Văn Vương nảy sinh ý định giết con lớn là cháu V.T.H. (19 tuổi).
Để thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo mở nhạc to gọi con vào phòng ngủ nhờ giữ hộ giường. Trong lúc cháu H. đang cúi người, hai tay giữ thành giường thì Vương cầm hung khí sát hại con.
Giết con gái xong, người đàn ông này giấu xác nạn nhân vào gầm giường rồi xóa sạch hiện trường. Chiều cùng ngày, cháu T. sau khi đi học về phòng nằm ngủ trên giường. Vũ Văn Vương mở nhạc to rồi vào phòng ngủ sát hại con trai.
Sau đó, Vương tiếp tục đẩy thi thể con trai vào gầm giường.
Khoảng 17h cùng ngày, bà Th. đi làm về hỏi các con đâu, Vương nói dối “đứa đi chơi, đứa đi làm răng, không về nhà”.
Khuya cùng ngày, Vương sát hại vợ mình khi chị này đang ngủ say rồi đẩy thi thể vào gầm giường cạnh thi thể của hai con.
Rạng sáng 16/1, Vương sát hại người mẹ bị bệnh lâu ngày nằm một chỗ trên giường rồi uống thuốc ngủ để tự tử nhưng không chết. Trước đó, Vũ Văn Vương đã viết thư "tuyệt mệnh" để lại.
Chiều 16/1, Vương đón xe khách từ Hà Nội bỏ trốn vào Đà Nẵng, sau đó tiếp tục đón xe khách đi từ Đà Nẵng đến TP Vũng Tàu cũ (nay là TP HCM), thuê xe ôm đến chùa Liên Trì để cầu siêu cho các nạn nhân.
Ngày 18/1, Vương bị Công an TP Hà Nội bắt giữ khi đang lẩn trốn. Tại cơ quan điều tra, bị cáo khai động cơ phạm tội là muốn giải thoát cho cả nhà do quá nghèo.
Tại tòa, sau khi đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình, Vũ Văn Vương bày tỏ mong muốn "được thi hành án sớm".
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Hà Nội nhận định hành vi của Vũ Văn Vương đã tước đoạt mạng sống của chính những người thân trong gia đình, không còn khả năng cải tạo, giáo dục nên tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình.
Văn Long