Học sinh tiểu học thường có những suy nghĩ hồn nhiên và sự sáng tạo vượt xa trí tưởng tượng của người lớn. Điển hình là bài văn dưới đây – một minh chứng sinh động cho cách các em nhìn nhận thế giới bằng lăng kính riêng đầy bất ngờ và thú vị.
Nhiều bạn học trò tiểu học có trí tưởng tượng vượt ngoài suy nghĩ của người lớn. Ảnh minh họa
Theo đó, cô giáo ra đề kiểm tra môn Sinh học như sau: "Hãy kể tên 10 con vật sống ở Bắc Cực".
Phần trả lời của một học sinh đã khiến cô không khỏi bật cười; đồng thời vừa ngạc nhiên, vừa thích thú. Em không liệt kê dài dòng, không cố gắng “gò ép” cho đủ mười cái tên như các bạn khác. Em chỉ viết đúng một dòng duy nhất: “7 con chim cánh cụt và 3 con sư tử biển.”
Phần trả lời trong bài kiểm tra môn sinh học khiến nhiều người cười ngất.
Chỉ với một câu ngắn gọn, em học sinh đã hoàn thành yêu cầu đề bài một cách… bất ngờ. Dù không hoàn toàn chính xác về mặt kiến thức địa lý, bởi chim cánh cụt vốn sống ở Nam Cực chứ không phải Bắc Cực. Tuy nhiên, cách trả lời ấy lại cho thấy trí tưởng tượng ngộ nghĩnh, logic đơn giản và cách tiếp cận vấn đề đầy bản sắc trẻ thơ.
Bài làm ngay lập tức nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng khi được chia sẻ lên mạng xã hội. Nhiều người lớn bày tỏ sự thích thú trước sự hồn nhiên của học sinh nhỏ tuổi. Có người còn hài hước bình luận rằng: “Vấn đề không nằm ở chỗ đúng hay sai, mà ở chỗ em bé này đã chia nhóm động vật cực kỳ hợp lý!”
Câu chuyện nhỏ tuy giản dị nhưng một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng: trẻ em không chỉ học để thuộc lòng kiến thức, mà còn cần không gian để sáng tạo, để tưởng tượng và để được là chính mình. Và đôi khi, những điều khiến chúng ta bật cười lại chính là điều đáng quý nhất trong hành trình giáo dục.
Yến Nguyễn