Kề vai, sát cánh cùng dân vượt qua mưa lũ

Kề vai, sát cánh cùng dân vượt qua mưa lũ
14 giờ trướcBài gốc
Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Sơn La bắc cầu tre tạm để hỗ trợ nhân dân di dời tài sản, di chuyển về nơi an toàn. Ảnh: Vì Văn Chương
Dầm mình trong lũ cứu dân
Những ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8/2025, mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng nghiêm trọng tại nhiều xã biên giới của tỉnh Sơn La. Trước hiểm họa thiên tai, màu áo xanh Biên phòng lại một lần nữa trở thành điểm tựa vững vàng cho đồng bào nơi biên giới. Không quản hiểm nguy, không nề gian khó, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Sơn La đã bám địa bàn, sát dân, sẵn sàng là lực lượng xung kích giúp nhân dân sơ tán, di dời tài sản, khắc phục hậu quả thiên tai.
Từ chiều 31/7 đến ngày 1/8, mưa lớn diện rộng khiến các xã như Mường Lầm, Chiềng Sơ, Chiềng Khương, Huổi Một, Sốp Cộp, Chiềng Khoong… bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều tuyến đường ngập sâu 1,5-2m, cầu treo bị cuốn trôi, bản làng cô lập hoàn toàn, hàng chục hộ dân buộc phải di dời khẩn cấp trong điều kiện nguy hiểm.
Trước tình huống đó, BĐBP tỉnh Sơn La đã huy động tối đa quân số, khẩn cấp, cơ động đến các địa bàn xung yếu để hỗ trợ nhân dân di dời, dựng lại nhà cửa, dọn bùn đất, cấp phát thuốc men, nhu yếu phẩm, nhanh chóng ổn định tình hình, cuộc sống.
Tại địa bàn xã Mường Hung, nơi mực nước sông dâng cao đột ngột khiến một hộ dân 8 người ở thôn Anh Trung bị cô lập hoàn toàn. Sở Chỉ huy tiền phương đã được thiết lập kịp thời, có sự tham gia trực tiếp của lực lượng BĐBP tỉnh Sơn La. Đại tá Nguyễn Danh Tuệ, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Sơn La cho biết: “Chúng tôi xác định rõ, BĐBP tỉnh Sơn La là lực lượng nòng cốt, xung kích trong phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn ở khu vực biên giới. Trong tình hình cấp bách, từng phút từng giây đều quý giá. Chúng tôi đã chỉ đạo các đồn Biên phòng bám sát địa bàn, phối hợp chính quyền sơ tán dân, cứu tài sản, đảm bảo an toàn tối đa cho bà con”.
Đại diện BĐBP tỉnh Sơn La phối hợp với các cơ quan, đơn vị tài trợ, các nhà hảo tâm triển khai các hoạt động hỗ trợ nhân dân các xã Chiềng Sơ, Mường Lầm, Huổi Một. Ảnh: Vì Hiện
Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh Sơn La còn hỗ trợ nhân dân tại 13 xã biên giới nói chung và trực tiếp tại 4 xã trọng điểm là: Chiềng Khương (Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương), Mường Hung (Đồn Biên phòng Mường Cai), Mường Và (Đồn Biên phòng Nậm Lạnh) và Mường Lạn (Đồn Biên phòng Mường Lạn). Đặc biệt, các đồn Biên phòng Mường Cai và cửa khẩu Chiềng Khương đã phối hợp với các sở, ngành chức năng giải cứu thành công 8 công dân thuộc xã Mường Hung bị cô lập, đưa họ về nơi an toàn. Qua đó, thể hiện tinh thần, trách nhiệm và khả năng cơ động, phản ứng nhanh của lực lượng BĐBP trong tình huống nguy cấp.
Với phương châm “giúp dân như giúp người thân”, cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, các lực lượng BĐBP tỉnh Sơn La đã di chuyển hàng chục hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại vật chất khắc phục hậu quả bước đầu. Hình ảnh những chiến sĩ mang quân hàm xanh ngập mình trong dòng nước, dọn dẹp từng đống bùn đất, khiêng từng bao lương thực, gùi từng bình nước, sát cánh với nhân dân, đã để lại xúc động lớn trong lòng đồng bào vùng lũ.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng khẩn trương di chuyển tài sản nhân dân, đồng thời dọn dẹp vệ sinh sau khi nước rút. Ảnh: Vì Văn Chương
Nghĩa tình quân dân giữa tâm lũ
Song hành cùng công tác cứu hộ, BĐBP tỉnh Sơn La còn tích cực vận động các tổ chức, nhà hảo tâm triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực. Những phần quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm, nghĩa tình quân dân sâu sắc. Ngày 31/7, tại các xã Chiềng Sơ, Mường Lầm, Huổi Một, Thượng tá Vì Văn Chương, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh Sơn La, cùng đoàn công tác đã tới từng hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ quét. Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, 300 thùng mì tôm, 150kg gạo, chăn màn, nước lọc cùng 110 triệu đồng tiền mặt được gửi tới bà con vùng lũ. Chia sẻ tại hiện trường, Thượng tá Vì Văn Chương xúc động: “Càng gian khó, chúng tôi càng thấy rõ trách nhiệm của mình với nhân dân. Không gì ấm lòng hơn là được bà con tin tưởng cán bộ, chiến sĩ BĐBP giữa lúc khốn khó nhất. Đó là động lực để chúng tôi không ngừng nỗ lực hỗ trợ đồng bào vượt qua hoạn nạn”.
Tại địa bàn xã Chiềng Khương, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền các bản Thống Nhất, Hưng Hà, Tân Lập, Quyết Thắng hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, sửa chữa lại các hạng mục hư hỏng do lũ, thu dọn bùn đất, dựng lại hàng rào, mái che, chuồng trại cho gia súc. Thượng tá Lò Văn Bình, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương chia sẻ: “Nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn lúc này rất cấp bách, khẩn trương. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị chia thành các nhóm nhỏ để kịp thời đến từng bản, từng hộ. Chúng tôi coi giúp dân như việc nhà, coi khó khăn của dân như nỗi lo của chính mình”.
Ngoài ra, tại địa bàn các xã Chiềng Khoong, Sốp Cộp… các tổ cơ động của các đồn Biên phòng liên tục tiếp cận các bản bị cô lập, vừa tiếp tế lương thực, thuốc men, vừa giúp dân ổn định tinh thần, khắc phục hậu quả, bảo vệ tài sản. Trong một số trường hợp khẩn cấp, Bộ Quốc phòng đã điều động trực thăng giải cứu 8 người dân bị cô lập tại vùng sâu, tiếp tế khẩn hàng cứu trợ.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương tích cực cùng các lực lượng xã di chuyển tài sản các hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi lũ quét. Ảnh: Vì Hiện
Hiện nay, khi nước đã bắt đầu rút, công tác khắc phục hậu quả và ổn định đời sống người dân đang được BĐBP tỉnh Sơn La phối hợp triển khai khẩn trương. Các đồn Biên phòng tiếp tục duy trì các tổ hỗ trợ dân sinh tại các bản khó khăn nhất. Việc dựng lại nhà tạm, sửa chữa điện nước, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau lũ… đang được tiến hành khẩn trương.
Tại bản Song Hạ, xã Chiềng Sơ, cán bộ, chiến sĩ BĐBP không quản vất vả, làm việc liên tục giúp dân lợp lại mái nhà, sửa bếp, dọn chuồng trại, tái sản xuất... Các đội quân y Biên phòng tiến hành cấp phát thuốc miễn phí, tổ chức khám bệnh lưu động ngay tại các bản bị ảnh hưởng để phòng dịch sau lũ. Không chỉ là hỗ trợ vật chất, sự có mặt kịp thời, sát cánh đầy trách nhiệm và nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ BĐBP còn là liều “thuốc tinh thần” quý giá, giúp đồng bào biên cương thêm vững tin, vững bước vượt qua hoạn nạn.
Trong gian nan, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” càng sáng rõ, càng in sâu trong lòng nhân dân. Hình ảnh người chiến sĩ mang quân hàm xanh dầm mình giữa lũ dữ, cõng cụ già, bế em bé, dọn dẹp đất đá, bùn lầy... không chỉ là minh chứng sống động cho tinh thần trách nhiệm mà còn là biểu tượng vững chắc của niềm tin của nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ BĐBP ở vùng biên viễn, trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất.
Chiến Khu
Nguồn Biên Phòng : https://bienphong.com.vn/ke-vai-sat-canh-cung-dan-vuot-qua-mua-lu-post492958.html