Giám đốc tiếp thị Karen Grigg giới thiệu: “Đầu năm 2025 dạy cho chúng ta rằng cần có quyết tâm để vượt qua 4 năm bất ổn chính trị. Còn cách nào tốt hơn để vượt qua ngoài việc thưởng thức loại bia thực sự của Canada mỗi ngày chứ”.
Nhấn mạnh Moosehead Breweries (thành lập năm 1867) đã cùng Canada trải qua rất nhiều thăng trầm, bà Grigg cho biết: “Mặc dù không thể dự đoán 4 năm tới ra sao, nhưng chúng tôi có cảm giác két bia lớn sẽ có ích”.
Két bia khổng lồ mang tên “két tổng thống”, chỉ được bán trực tuyến trên trang web nhà máy bia. Sản phẩm này dành cho cư dân 3 bang Ontario, New Brunswick, Nova Scotia với giá khoảng 3.500 CAD (2.400 USD) tính cả phí vận chuyển.
"Két tổng thống" chứa 1.461 lon bia - Ảnh: CNN
Như nhiều doanh nghiệp Canada khác, Moosehead Breweries rất bất bình trước động thái áp thuế của Tổng thống Trump. Giám đốc điều hành Moosehead Andrew Oland khi trả lời phỏng vấn CTV News đánh giá thuế quan rất đáng thất vọng và bản thân thấy buồn vì quan hệ song phương đi lệch hướng.
Mức thuế 10% chuẩn bị có hiệu lực từ tuần tới khiến chi phí sản xuất nắp nhôm mà Moosehead Breweries sử dụng tăng lên (công ty chỉ có thể nhập từ Mỹ). Hơn nữa khoảng 20% bia sản xuất bởi công ty được bán sang nước láng giềng.
Trong số mặt hàng mắc kẹt giữa thương chiến Mỹ - Canada có rượu. Nhiều bang trên khắp Canada hạ lệnh tẩy chay cả rượu mạnh lẫn rượu vang Mỹ. Giám đốc điều hành công ty Brown-Forman Lawson Whiting nhận xét chiến dịch tẩy chay còn tồi tệ hơn thuế quan vì làm mất doanh số.
Đến nay bia vẫn an toàn. Các đơn vị như Anheuser-Busch sản xuất một số thương hiệu bia Mỹ như Bud Light ngay tại Canada nên không chịu thuế. Tuy nhiên theo giám đốc Oland, đây là cơ hội cho doanh nghiệp Canada tận dụng phong trào ủng hộ hàng nội địa xuất phát từ thuế quan.
Cẩm Bình