Vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của Diogo Jota và em trai
Theo hồ sơ từ Tòa án cấp cao tỉnh Zamora, vụ việc xảy ra vào ngày 3.7.2025 trên tuyến cao tốc A-52, đoạn gần Cernadilla (Tây Ban Nha). Thời điểm đó, Diogo Jota đang điều khiển chiếc Lamborghini chở theo em trai Andre Silva hướng về thành phố Santander để bắt phà sang Anh, chuẩn bị cho giai đoạn tiền mùa giải cùng Liverpool.
Khi đang thực hiện thao tác vượt một phương tiện khác, chiếc siêu xe bất ngờ bị nổ lốp. Sự cố đột ngột khiến phương tiện mất lái, đâm mạnh vào dải phân cách và bốc cháy dữ dội.
Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ và ý kiến từ các chuyên gia va chạm giao thông, cơ quan tư pháp Tây Ban Nha xác định không có căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự và quyết định khép lại vụ án từ tháng 11.2025. Tuy nhiên, phía gia đình vẫn có thể theo đuổi các thủ tục dân sự nếu cần thiết.
Sự ra đi của Diogo Jota ở tuổi 28 đã để lại cú sốc lớn cho thế giới bóng đá bởi trước đó anh đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Đáng chú ý, lý do tiền đạo người Bồ Đào Nha chọn di chuyển bằng đường bộ thay vì máy bay là do anh vừa trải qua phẫu thuật phổi trước đó.
Nỗi đau còn nhân lên gấp bội khi bi kịch ập đến chỉ 11 ngày sau khi Jota tổ chức lễ cưới với người bạn đời Rute Cardoso tại Porto.
Trước khi qua đời, anh đã có một mùa giải rực rỡ khi đóng góp 10 bàn thắng giúp “Lữ đoàn đỏ” lần thứ 20 vô địch giải quốc nội và cùng đội tuyển Bồ Đào Nha đăng quang tại UEFA Nations League.
Để tưởng nhớ người chiến binh tận hiến, đội bóng vùng Merseyside đã đưa ra quyết định treo vĩnh viễn chiếc áo số 20 trên toàn hệ thống đội bóng. Tại sân Anfield, truyền thống hát vang tên Diogo Jota ở phút thứ 20 của trận đấu vẫn được người hâm mộ duy trì như một biểu tượng của sự trân trọng.
Về phía CLB, tập đoàn Fenway Sports Group cam kết hỗ trợ toàn diện cho gia đình Jota, bao gồm việc chi trả toàn bộ phần hợp đồng còn lại có thời hạn đến năm 2027.
ĐÌNH PHONG