U22 Thái Lan giành chiến thắng đậm trong ngày ra quân.
Loạt trận mở màn môn bóng đá nam SEA Games 33 đã khép lại với những chiến thắng thuộc về hai đội bóng được đánh giá "cửa trên" là U22 Thái Lan và U22 Việt Nam.
U22 Thái Lan khởi đầu hoàn hảo
Đội chủ nhà U22 Thái Lan đã có màn ra quân hoàn hảo với chiến thắng tưng bừng 6-1 trước U22 Timor Leste tại bảng A.
Yotsakorn Burapha là cầu thủ chơi ấn tượng nhất trong màu áo U22 Thái Lan và có ba lần điền tên mình lên bảng điện tử.
Burapha phá vỡ bế tắc cho đội chủ với pha lắc đầu hiểm hóc đưa bóng vào góc xa khiến thủ thành của U22 Timor Leste phải bất lực nhìn bóng đi vào lưới ở phút 44.
Tiếp đà hưng phấn sau bàn thắng của Burapha, U22 Thái Lan thi đấu bùng nổ trong hiệp 2, liên tiếp gây sức ép trước khi tạo nên "cơn mưa bàn thắng."
Siraphop đánh đầu cận thành nhân đôi cách biệt trước khi thủ thành Rodrigues trở thành nạn nhân với pha phản lưới nhà sau đường căng ngang của Sanron.
Sau hai bàn thắng của đồng đội, Yotsakorn Burapha đã liên tiếp có thêm hai pha lập công nữa để hoàn tất cú đúp đồng thời nâng tỷ số lên 5-0 cho U22 Thái Lan.
Kakana Khamyok khép lại ngày thi đấu ấn tượng của đội chủ nhà bằng bàn nâng tỷ số lên 6-0 ở phút 83.
Tuy nhiên, ngay trước khi trận đấu khép lại, U22 Timor Leste cũng đã kịp có bàn thắng danh dự do công của Antonio Caffin ở thời gian đá bù giờ.
Chiến thắng tưng bừng ngày ra quân giúp U22 Thái Lan khẳng định vị thế của mình cho cuộc đua tranh tấm huy chương Vàng môn bóng đá SEA Games 33.
Niềm vui của các cầu thủ chủ nhà U22 Thái Lan.
Tuy nhiên, Huấn luyện viên trưởng Thawatchai Damrong-Ongtrakul cho rằng đội bóng của ông đã có phần may mắn trong chiến thắng trước U22 Timor Leste.
"Hiệp một không hề dễ dàng. Chúng tôi đã đối đầu với Timor Leste tại giải U23 Đông Nam Á 2025 và đó không phải là một trận đấu dễ dàng," ông Damrong-Ongtrakul nói. "Họ đã có sự chuẩn bị tốt hơn và thể lực tốt hơn cho SEA Games 33."
Ông cũng thừa nhận rằng: "Chúng tôi nghĩ U22 Timor Leste đã có thể cạnh tranh với chúng tôi và chơi tốt. U22 Thái Lan may mắn không để thủng lưới nhiều và ghi bàn vào cuối hiệp một."
Sau trận thắng U22 Timor Leste, U22 Thái Lan sẽ có gần 8 ngày để chuẩn bị cho trận đấu với U22 Singapore. Tuy nhiên, ngay từ lúc này, huấn luyện viên của U22 Thái Lan đã có kế hoạch cho trận sắp tới. Ông nói: "Chúng tôi phải cân nhắc việc xoay tua đội hình. U22 Thái Lan có thời gian để điều chỉnh trước khi đối đầu với Singapore."
Ngoài chiến thắng để đứng đầu bảng A, U22 Thái Lan còn nhận sự động viên lớn khi Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), bà Madame Pang đã công bố mức thưởng 500.000 baht (tương đương hơn 400 triệu đồng) cho đội tuyển U22 Thái Lan.
U22 Việt Nam thắng trận ra quân
Cùng với U22 Thái Lan, U22 Việt Nam cũng đã có chiến thắng đầu tiên khi đánh bại U22 Lào 2-1 ở trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33.
Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã để lại dấu ấn ngay trong kỳ SEA Games đầu tiên bằng một cú đúp để mang niềm vui trọn vẹn về cho đội nhà.
Đình Bắc tỏa sáng để giúp U22 Việt Nam chiến thắng. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Chiến thắng cách biệt tối thiểu chưa đủ khiến nhiều người hài lòng, nhưng dù sao U22 Việt Nam cũng đã có khởi đầu thuận lợi cho hành trình chinh phục tấm huy chương Vàng SEA Games 33.
Kết quả này giúp U22 Việt Nam có 3 điểm, tạm dẫn đầu bảng B và có quyền tự quyết định số phận của mình trong trận quyết đấu U22 Malaysia vào ngày 11/12 tới.
"Trận ra quân luôn mang đến sự lo lắng nhất định. May mắn là toàn đội vẫn giữ được sự kiểm soát và hoàn thành mục tiêu 3 điểm," Huấn luyện viên Kim Sang-sik chia sẻ sau trận đấu. "Giờ là lúc các cầu thủ hồi phục để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia."
Trong khi đó, U22 Lào cần phải nỗ lực hơn trong trận đấu với U22 Malaysia vào ngày 6/12. Nếu không thắng, U22 Lào gần như chắc chắn sẽ phải chia tay từ lúc SEA Games chưa chính thức khởi tranh.
Tại SEA Games 33, ba đội nhất bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào bán kết. Vì thế, U22 Lào vẫn còn cơ hội nếu như giành chiến thắng trước U22 Malaysia./.
Kết quả lượt trận mở màn SEA Games 33
U22 Việt Nam-U22 Lào
Đình Bắc 28, 60-Khampane 22
U22 Thái Lan-U22 Timor Leste 6-1
Yotsakorn (44, 70, 72), Siraphop 49, Iklas 60, Kakana 83
(Vietnam+)