Đây không chỉ là những khoảnh khắc đáng nhớ cho CSM mà còn là cầu nối gắn kết, giúp họ nhanh chóng hòa nhập vào môi trường Quân đội, thấm nhuần tinh thần "Đơn vị là nhà, đồng đội là anh em".
Tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 82 (Sư đoàn 355), CSM Lò Văn Hiệp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố mất sớm, mẹ một mình nuôi 3 anh em. Những ngày đầu nhập ngũ, Hiệp thu mình, ít giao tiếp. Nhờ sự động viên từ cán bộ và đồng đội, Hiệp đã mạnh dạn chia sẻ về hoàn cảnh gia đình và ước mơ của mình. Lò Văn Hiệp tâm sự: "Lúc mới nhập ngũ, tôi rất rụt rè, ít nói chuyện với mọi người. Nhờ có Chương trình “Kết thân đồng đội”, tôi đã mạnh dạn hơn, quen biết được nhiều bạn bè. Cán bộ chỉ huy và đồng đội cũng dành cho tôi những lời động viên, khích lệ, giúp tôi cảm thấy ấm áp và có thêm động lực để vượt qua khó khăn".
Chiến sĩ Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 98 (Sư đoàn 316) hân hoan trong đêm sinh nhật đồng đội, tháng 2-2025.
Với mong muốn được chia sẻ với CSM những kinh nghiệm quý báu mà bản thân đã tích lũy trong quá trình rèn luyện, Trung sĩ Lò Văn Mừng, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 6, Trung đội 2, Đại đội 1 chia sẻ: Đây là cơ hội quý báu để chúng tôi truyền đạt kinh nghiệm, hỗ trợ các CSM nhanh chóng hòa nhập và thích nghi với môi trường Quân đội. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và giúp đỡ các đồng chí khi cần thiết.
Trao đổi với chúng tôi, Thượng úy Lê Khánh Duy, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 1 cho biết: "Chương trình “Kết thân đồng đội” của đơn vị được tổ chức với chủ đề: “Thắm tình đồng đội” nhằm tạo môi trường giao lưu, học hỏi giữa CSM và chiến sĩ năm thứ hai. Trong chương trình, các chiến sĩ được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như giới thiệu về đơn vị, giao lưu văn nghệ, chơi trò chơi tập thể. Đặc biệt, hoạt động “Đôi bạn học tốt, rèn nghiêm” đã tạo cơ hội cho các chiến sĩ tìm hiểu, chia sẻ tâm tư, tình cảm, từ đó xây dựng tình bạn thân thiết, gắn bó để cùng nhau tiến bộ".
Tại Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 98 (Sư đoàn 316), Chương trình “Kết thân đồng đội” kết hợp với “Sinh nhật đồng đội” mang đến những khoảnh khắc xúc động. Nhiều chiến sĩ lần đầu tiên được tổ chức sinh nhật, nhận những món quà nhỏ, cùng nhau thổi nến, cắt bánh kem.
CSM Nông Thanh Tùng, Tiểu đội 7, Trung đội 12, Đại đội 8, xúc động chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được tổ chức sinh nhật. Ban đầu, tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng sau đó, tôi thực sự cảm động trước sự quan tâm của cán bộ đơn vị và đồng đội".
Với CSM Phan Xuân Phúc, Tiểu đội 6, Trung đội 5, Đại đội 8, buổi sinh nhật chung tại đơn vị đã mang đến cho chàng trai trẻ một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Phan Xuân Phúc cho hay: "Trước đây, mỗi dịp sinh nhật, tôi thường chỉ ở nhà cùng gia đình, ăn một bữa cơm đơn giản. Nhưng hôm nay tôi đã có một buổi sinh nhật thật sự đáng nhớ cùng với những người đồng đội mới. Đây sẽ là kỷ niệm đẹp, là động lực để tôi cố gắng hơn nữa trong thời gian quân ngũ".
Đại úy Hoàng Anh Thế, Chính trị viên Tiểu đoàn 8, cho biết: "Chương trình “Kết thân đồng đội” và “Sinh nhật đồng đội” không chỉ là một hoạt động vui chơi giải trí mà còn là một phần quan trọng trong việc xây dựng môi trường quân ngũ đoàn kết, gắn bó. Thông qua những hoạt động này, các CSM sẽ cảm nhận được tình đồng đội thiêng liêng, xem đơn vị như một gia đình thứ hai. Qua đó tạo động lực để các chiến sĩ vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ".
Bài và ảnh: TRẦN HÀO