Tương lai của tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 đang đứng trước bước ngoặt quan trọng, khi truyền thông nước này dẫn lời Tổng Thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John, về diễn biến liên quan đến vụ việc của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).
Theo ông Windsor, quá trình xem xét của CAS hiện không ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức và lộ trình của VCK Asian Cup 2027. AFC sẽ chờ toàn văn phán quyết trước khi đưa ra bất kỳ động thái chính thức nào. “Chúng tôi chờ cho đến khi CAS đưa ra quyết định. Chúng tôi vẫn còn một chút thời gian, vì vậy hiện tại không có vấn đề gì,” Tổng Thư ký AFC khẳng định.
AFC sẽ kết thúc sớm với tuyển Malaysia và không lo ảnh hưởng VCK Asian Cup 2027. Ảnh: Malaysia NT
Thông điệp này được xem là rất quan trọng. Bởi dù CAS chưa công bố phán quyết sau phiên điều trần ngày 26/2, AFC vẫn giữ nguyên tiến độ giải đấu và không có sự trì hoãn nào. Điều đó đồng nghĩa nếu FAM hy vọng kéo dài thời gian để tạo lợi thế, thì điều đó cũng không làm thay đổi khung thời gian xử lý của AFC.
Với tuyển Việt Nam, đây là diễn biến đáng chú ý. Nếu FAM thua kiện tại CAS, Malaysia có thể bị xử thua 0-3 ở trận lượt đi gặp Việt Nam. Khi đó, cục diện bảng đấu sẽ đảo chiều và Malaysia bị loại khỏi Asian Cup 2027.
Hiện tại, CAS chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho phán quyết cuối cùng, nhưng theo một số nguồn tin, quyết định có thể được công bố trong tuần này. Điều đó khiến người hâm mộ Malaysia tiếp tục sống trong trạng thái chờ đợi.
Vụ việc liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel. Tháng 9 năm ngoái, FIFA đã phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ và treo giò 12 tháng các cầu thủ vì cáo buộc làm giả tài liệu. Đơn kháng cáo của FAM sau đó bị Ủy ban Kháng cáo FIFA bác bỏ, buộc họ tiếp tục đưa vụ việc lên CAS.
Đến tháng 1, CAS đã quyết định tạm hoãn thi hành án treo giò, cho phép các cầu thủ tiếp tục thi đấu trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.
Giờ đây, mọi ánh mắt đều hướng về Lausanne. Với Malaysia, đó có thể là cơ hội sống còn. Với tuyển Việt Nam, đó có thể là bước ngoặt định đoạt cả chiến dịch vòng loại.
Bá Hổ