Cơ hội vô địch của Thể Công Viettel gần như không còn - Ảnh: TCVT.
Khởi đầu như mơ với chiến thắng 6-0 trước Đà Nẵng ở vòng 21, HLV Velizar Popov nhận được không ít kỳ vọng sẽ giúp Thể Công Viettel sòng phẳng đua vô địch với Hà Nội và Nam Định. Thế nhưng “tuần trăng mật” ấy sớm kết thúc khi đội bóng áo lính thất bại 1-2 trước HAGL ở vòng 22 chiều 11/5.
Với trận thua này, Thể Công Viettel dậm chân ở vị trí thứ 3 với 36 điểm. Họ kém đội đầu bảng Nam Định tới 9 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu. Về lý thuyết, cơ hội chưa khép lại hoàn toàn, nhưng thực tế, họ gần như không còn khả năng cạnh tranh ngôi vương nếu không thắng tuyệt đối các trận còn lại và hy vọng hai đội bóng phía trên trên sảy chân hàng loạt.
Hy vọng của Thể Công Viettel hiện tại chỉ còn Cúp Quốc gia. Nhưng thử thách của họ ở bán kết là CAHN. Đoàn quân của HLV Mano Polking cũng đặt mục tiêu vô địch ở đấu trường này. Trước một đối thủ có chiều sâu lực lượng cùng mục tiêu cao nhất, việc vượt qua họ không hề đơn giản.
Trong hai trận đấu đã qua, Thể Công Viettel thể hiện tinh thần thi đấu tốt, tổ chức đội hình và sự biến hóa chiến thuật được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, để đi đến danh hiệu, họ cần nhiều hơn thế.
Thầy trò HLV Popov hướng tới Cúp Quốc gia - Ảnh: TCVT.
Trận đấu với HAGL, Thể Công Viettel có tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 71,2%, tung ra 21cú dứt điểm, trong đó chỉ có 8 lần trúng đích. Ngược lại, HAGL chỉ có 8 cú sút nhưng ghi được 2 bàn thắng, hiệu quả gấp nhiều lần so với đội khách. Do đó, khả năng tận dụng cơ hội và dứt điểm là bài toán mà HLV Popov cần giải nếu như muốn đánh bại CAHN để tiến vào trận đấu cuối cùng của Cúp Quốc gia.
Bên cạnh đó, HLV Popov cũng cần thêm thời gian để “gột rửa” những điểm yếu tồn tại từ thời HLV Nguyễn Đức Thắng, đặc biệt là khả năng xoay chuyển cục diện khi bị dẫn bàn. Trận gặp HAGL là ví dụ điển hình cho sự lúng túng của Thể Công Viettel khi bị đặt vào thế dẫn trước. Kiểm soát bóng phần hơn nhưng đội bóng áo lính lại để đối thủ dẫn trước phần lớn thời gian và chỉ có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 72 nhờ pha lập công của Pedro.
“Tuần trăng mật” giữa HLV Popov và Thể Công Viettel chỉ kéo dài đúng một trận. Và giờ là lúc chiến lược gia người Bulgaria chứng minh giá trị thực sự của mình, không chỉ bằng lối chơi hoa mỹ, mà bằng những chiến thắng thực tế. Cơ hội ở Cúp Quốc gia vẫn còn, đó là nơi mà HLV Popov từng làm nên kỳ tích cùng Thanh Hóa. Nhưng để tái hiện điều ấy ở Thể Công Viettel, ông cần cải thiện ngay khâu dứt điểm. Đây là thứ đang khiến đội bóng đánh mất điểm số quan trọng trong cuộc đua đường dài.
Hải Giang