Hành trình nhọc nhằn dưới nắng xuân
Từ sáng sớm ngày 13/2 (26 âm lịch), nhiều tuyến đường cửa ngõ đã rơi vào cảnh quá tải. Dòng xe máy chở theo đủ loại hành lý, quà cáp nối đuôi nhau nhích từng mét. Khói bụi, tiếng động cơ hòa vào cái oi ả cuối năm khiến hành trình vốn chỉ vài chục cây số trở nên dài hơn bao giờ hết.
Ngồi nghỉ bên lề đường sau quãng đường ngắn nhưng mất gần một giờ di chuyển, anh Nguyễn Bảo Quân (34 tuổi, quê Đồng Tháp) lau vội giọt mồ hôi trên trán:
“Tưởng đi sớm sẽ đỡ kẹt, ai ngờ mới giữa buổi sáng đã đứng yên cả đoạn dài. Có lúc xe không nhúc nhích nổi, nắng thì gắt, khói bụi mịt mù, ai cũng mệt rã rời. Chỉ mong về tới nhà an toàn”.
Không riêng người đi xe máy, các tài xế xe khách tuyến cố định cũng chịu áp lực không nhỏ. Ông Tư - tài xế chạy tuyến TP.HCM - Vĩnh Long, cho biết, những ngày cận Tết, tình trạng ùn ứ thường kéo dài từ sáng đến chiều.
“Năm nào cũng vậy, cứ gần Tết là xe đông nghẹt. Có đoạn phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ mới qua được. Chỉ mong bà con ai cũng về tới nhà kịp bữa cơm tất niên, vậy là vui rồi”, ông nói.
Những “trạm tiếp sức” giữa dòng người
Giữa cái ngột ngạt của dòng xe ken đặc, hình ảnh những nhóm thanh niên tình nguyện và người dân địa phương mang nước suối, khăn lạnh phát miễn phí khiến nhiều người xúc động. Những tiếng gọi: “Nước mát miễn phí đây bà con ơi!”, “Cố lên, sắp về tới nhà rồi!” vang lên rộn ràng giữa âm thanh còi xe.
Tay thoăn thoắt trao từng chai nước, các bạn trẻ không quên gửi kèm lời chúc thượng lộ bình an. Nhận chai nước giữa lúc cổ họng khô khốc, chị Lê Thị Mỹ (quê An Giang) xúc động:
“Kẹt xe lâu quá mà không thể tấp vào mua nước. Nhận được chai nước lúc này quý lắm. Không chỉ là nước uống, mà là tình người. Tự nhiên thấy con đường về quê gần hơn”,
Đứng giữa dòng xe, một bạn tình nguyện viên cho hay: “Nắng thì có nắng, bụi thì có bụi, nhưng thấy bà con cười và cảm ơn là tụi em vui rồi. Có chú còn giơ ngón tay cái động viên. Chỉ cần vậy thôi là đủ động lực để tụi em tiếp tục".
Hành trình về quê ăn Tết của người lao động chưa bao giờ nhẹ nhàng. Đó là chặng đường của mồ hôi, của sự chờ đợi và cả những phút mỏi mệt dưới nắng gắt. Thế nhưng, giữa “chảo lửa” kẹt xe ấy, những hành động giản dị - một chai nước mát, một lời động viên - lại trở thành “trạm dừng chân” tinh thần quý giá.
Chính sự sẻ chia ấy đã làm mềm đi những cung đường đông đúc, để mỗi chuyến xe xuôi về miền quê không chỉ mang theo hành lý, quà Tết, mà còn chở theo hơi ấm của tình người.
Hà Sang