Kêu gọi châu Âu bình tĩnh trước kế hoạch Mỹ rút quân, Tổng thống Phần Lan: 'Đã đến lúc nói chuyện với Nga'

Kêu gọi châu Âu bình tĩnh trước kế hoạch Mỹ rút quân, Tổng thống Phần Lan: 'Đã đến lúc nói chuyện với Nga'
một giờ trướcBài gốc
Ngày 11/5, trả lời phỏng vấn báo Corriere della Sera của Italy, ông Stubb cho rằng phản ứng của nhiều nước châu Âu sau thông báo Mỹ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức là thái quá. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh: "Mỹ sẽ không rút khỏi châu Âu”.
Theo ông, nếu Washington muốn duy trì ảnh hưởng tại Trung Đông, châu Á hay châu Phi, nước này vẫn cần một nền tảng chiến lược vững chắc tại châu Âu.
Kế hoạch rút quân của Lầu Năm Góc được công bố sau nhiều tháng Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục gây sức ép với các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cáo buộc họ không hỗ trợ đầy đủ cho Mỹ trong cuộc xung đột với Iran và cảnh báo sẽ cắt giảm hiện diện quân sự tại châu Âu.
Tuy nhiên, ông Tổng thống Phần Lan lại cho rằng, châu Âu đang đi đúng hướng khi tăng chi tiêu quốc phòng. Ông cũng bác bỏ quan điểm cho rằng, lục địa này sẽ mất khả năng phòng thủ nếu thiếu sự hỗ trợ của Mỹ. Dẫn kinh nghiệm duy trì năng lực quân sự mạnh mẽ của Phần Lan trước Nga, ông nói: “Nếu Phần Lan có thể tự bảo vệ mình, NATO cũng có thể làm được điều đó”.
Bên cạnh đó, ông Stubb cho rằng, châu Âu "đã đến lúc bắt đầu nói chuyện với Nga", đồng thời xác nhận các lãnh đạo khu vực hiện đang thảo luận về việc ai sẽ là người phù hợp để tiếp xúc với Điện Kremlin trong tương lai.
Quan điểm này đưa ông Stubb đến gần lập trường của Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, những người từng ủng hộ việc nối lại đối thoại với Moscow hồi đầu năm.
Trong khi đó, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh EU Kaja Kallas ngày 11/5 đã bác bỏ đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder làm đại diện châu Âu trong các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine.
Bảo Minh
Nguồn TG&VN : https://baoquocte.vn/keu-goi-chau-au-binh-tinh-truoc-ke-hoach-my-rut-quan-tong-thong-phan-lan-da-den-luc-noi-chuyen-voi-nga-392821.html