Lật lại trang sử Quốc hội nước nhà chúng ta càng khắc ghi lời Bác. 81 năm trước tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Quốc dân đại hội đã tiến hành với hơn 60 đại biểu đại diện cho các đảng phái chính trị, các đoàn thể cứu quốc, các dân tộc, tôn giáo ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam và Việt kiều ở nước ngoài. Đại hội đã bầu Ủy ban dân tộc giải phóng (sau này thành Chính phủ lâm thời) do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. Trong thời gian đại hội họp có đoàn đại biểu của Nhân dân Tân Trào đến chào mừng. Chỉ vào những đứa bé đi chân đất, không mặc quần, Bác nói với các đại biểu: “Nhân dân ta phải làm cách mạng, giành chính quyền để mang lại cho Nhân dân ta độc lập, ấm no, hạnh phúc để các cháu nhỏ của chúng ta đều được đến trường học...”. Cả đại hội lặng đi và xúc động về những lời nói chân tình, thống thiết của Bác. Người còn nhấn mạnh: “Chúng ta làm cách mạng để làm gì? Là để giải phóng dân tộc, là để cho Nhân dân ta ấm no, hạnh phúc. Chúng ta hứa với đồng bào là phấn đấu hy sinh để đạt mục đích ấy”.
Đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu ở thôn Tiến Sơn, xã Phúc Hòa.
Sau cách mạng Tháng Tám thành công, đòi hỏi nước ta phải có Quốc hội, Hiến pháp và Chính phủ trước thế giới. Cuộc bầu cử Quốc hội ngày 6/1/1946 diễn ra trong hoàn cảnh đất nước vô cùng khó khăn, nghiệt ngã, nguy hiểm. Tài chính khô kiệt, thù trong giặc ngoài, những tổ chức phản động ra sức phá hoại, giặc Pháp gây chiến ở Nam Bộ, nạn đói khủng khiếp năm 1945 vẫn chưa chấm dứt, 95% người dân mù chữ... Dẫu vậy dưới sự lãnh đạo của Đảng, cuộc bầu cử đã thành công rực rỡ, 85% tổng số cử tri đi bỏ phiếu, nhiều nơi đạt 95%. Trong lời kêu gọi, Bác đã căn dặn: “Những người trúng cử sẽ phải ra sức giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, ra sức mưu sự hạnh phúc cho đồng bào. Phải luôn luôn nhớ và thực hành câu: Vì lợi nước quên lợi nhà. Vì lợi chung quên lợi riêng. Phải làm cho xứng đáng với đồng bào, cho xứng đáng với Tổ quốc”. Một điều rất đặc biệt hiếm có với các nguyên thủ quốc gia là Bác còn gửi gắm với những người không trúng cử: “Người không trúng cử cũng không nên ngã lòng. Mình đã tỏ lòng hăng hái với đất nước, với dân thì luôn phải giữ vững lòng hăng hái đó. Ở trong Quốc hội hay ngoài Quốc hội mình cũng cứ ra sức giúp ích nước nhà”. Bác là tấm gương sáng ngời, mẫu mực và đạo đức cách mạng, suốt đời phục vụ Tổ quốc, phụng sự Nhân dân, là vị Chủ tịch Quốc hội đầu tiên, Chủ tịch Đảng, Chủ tịch Nước. Tháng 1 năm 1946 Người thổ lộ: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”.
Mỗi kỳ bầu cử quốc hội đều ở hoàn cảnh khác nhau, Quốc hội cũng vậy đều có trọng trách riêng nhưng tư cách, phẩm chất đại biểu phải giống nhau, ấy là “Vì lợi nước quên lợi nhà. Vì lợi chung, quên lợi riêng. Phải làm cho xứng đáng với đồng bào, cho xứng đáng với Tổ quốc”. Bởi vậy trách nhiệm cử tri đi bỏ phiếu không chỉ là nghĩa vụ, quyền lợi mà còn vinh dự, phải sáng suốt lựa chọn để có những đại biểu xứng đáng vào cơ quan lập pháp quyền lực nhất nước nhà.
Giang Kế Nhân