Khách Nga ở Myanmar: 'Mỗi bước chân tôi đều muốn khóc'

Khách Nga ở Myanmar: 'Mỗi bước chân tôi đều muốn khóc'
một ngày trướcBài gốc
Một người đàn ông đang cố gắng tiếp cận tòa nhà bị đổ nát sau trận động đất kinh hoàng, 29/3. Ảnh: Reuters.
Đến thời điểm hiện tại, Ravil Nasretdinov (du khách Nga) vẫn không thể quên khoảnh khắc tuyệt vọng khi mặt đất rung chuyển dữ dội và mọi thứ đổ sập xuống trước mắt.
Nasretdinov là một trong những du khách có mặt ở Myanmar vào ngày 28/3, khi trận động đất kinh hoàng xảy ra.
"Tôi và bạn đang ở Mandalay (Myanmar) vào thời điểm xảy ra trận động đất. Chúng tôi đang tham quan Cung điện Hoàng gia và khi vừa đến lối ra, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Một đợt rung lắc rất mạnh bắt đầu, khiến mặt đất trượt dài dưới chân", anh kể lại.
Từng trải qua một trận động đất mạnh ở Almaty - thành phố lớn nhất Kazakhstan - cách đây khoảng một năm rưỡi, Nasretdinov nhanh chóng nhận ra đây là một trận động đất. Sau đợt rung lắc kéo dài khoảng một phút, anh nhận ra bức tường của cung điện và một số tòa nhà xung quanh bắt đầu sụp đổ, trong đó có một chung cư cao 7 tầng.
"Tôi nghe thấy tiếng tiếng kêu cứu vang lên từ trong đống đổ nát và cảm thấy tuyệt vọng khi mặt đất tiếp tục rung chuyển lần 2, chỉ 15 phút sau đó", anh kể với Reuters.
"Mỗi bước chân chạy đi, tôi đều muốn khóc vì những gì đang xảy ra ở đây. Mọi thứ xảy ra ngay trước mắt, nhưng tôi chẳng thể làm gì ngoài tìm đường thoát thân".
Nhiều tòa nhà ở Mandalay bị nghiêng sau trận động đất làm dấy lên lo ngại chúng sẽ đổ sập hoàn toàn vì những cơn dư chấn. Ảnh: Reuters.
Nasretdinov cho biết anh không được phép quay trở lại khách sạn vì tòa nhà đã bị nghiêng sau trận động đất. Mọi người lo sợ dư chấn có thể khiến nó sụp đổ hoàn toàn. Cả thành phố Mandalay, bao gồm cả Nasretdinov, đã phải ngủ trên đường phố. "Không có điện, không có thông tin liên lạc, chỉ có nỗi sợ hãi bao trùm khắp mọi nơi", nam du khách kể lại.
Tính đến trưa ngày 1/4, trận động đất mạnh 7,7 độ xảy hôm 28/3 đã cướp đi mạng sống của 2.065 người tại Myanmar và 20 người ở Thái Lan, hơn 3.900 người bị thương và ít nhất 270 người vẫn đang mất tích.
Công tác cứu hộ vẫn đang được tích cực thực hiện dù đã qua 72 tiếng kể từ trận động đất - "giờ vàng" để giải cứu những người bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Ảnh: Reuters.
Thống tướng Min Aung Hlaing, Tổng tư lệnh quân đội Myanmar, cảnh báo con số thương vong có thể tiếp tục tăng khi công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra. Ông thừa nhận chính quyền đang đối mặt với những thách thức lớn trong việc khắc phục hậu quả.
Các nước láng giềng như Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc và Thái Lan đã gửi viện trợ cùng đội cứu hộ, bên cạnh sự hỗ trợ từ Malaysia, Singapore và Nga.
Tại Bangkok, lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực tìm kiếm dấu hiệu sự sống trong đống đổ nát của một tòa nhà chọc trời đang xây dở bị sập. Tuy nhiên đã gần 4 ngày trôi qua kể từ trận động đất, hy vọng tìm thấy người sống sót ngày càng trở nên mong manh.
Hoàng Linh
Nguồn Znews : https://lifestyle.znews.vn/khach-nga-o-myanmar-moi-buoc-chan-toi-deu-muon-khoc-post1542419.html