Theo ghi nhận của tờ Yangcheng Evening News, ngay từ rạng sáng 1/5, hàng nghìn du khách đã đổ về Thái Sơn để leo núi, tạo nên cảnh tượng đông đúc chưa từng có.
Từ 3h sáng, các tuyến đường dẫn lên đỉnh núi đã chật kín người, khiến việc di chuyển vô cùng khó khăn.
Ảnh: Jimu News
Tới 4h, nhiều du khách đã lên được đến đỉnh núi. Dù nhiệt độ xuống thấp và gió lạnh thổi mạnh sau cơn mưa đêm, loạt du khách vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Nhiều người thậm chí còn trải chiếu ngủ trên đỉnh núi hoặc trong nhà vệ sinh để chờ ngắm bình minh.
Ông Vương, chủ một studio chuyên cung cấp dịch vụ "người hỗ trợ leo núi" ở Thái Sơn, cho biết nhu cầu trong dịp lễ tăng vọt. Lịch đặt đã kín đến ngày 10/5.
Ảnh: HK01
Một người làm nghề "người hỗ trợ leo núi" cho biết, anh đã lên xuống gần 6.300 bậc thang của núi Thái Sơn suốt 2 ngày liên tục và kiếm gần 2.000 NDT (7,1 triệu đồng).
Ảnh: The Paper
Ông Vương cho biết, nhân viên của mình chủ yếu là cựu quân nhân hoặc sinh viên các trường thể thao, có thể leo Thái Sơn 2-3 lần/ngày trong nhiều ngày liên tiếp.
Ảnh: HK01
Thái Sơn là ngọn núi có ý nghĩa lịch sử và văn hóa đặc biệt của Trung Quốc. Trên núi có nhiều công trình có giá trị nghệ thuật to lớn.