Người dân Đà Nẵng đổ ra đường ăn mừng xuyên đêm sau khi Việt Nam vô địch. Video: Duy Quốc.
Tối 18/12, tại các tuyến đường lớn như Bạch Đằng, Trần Phú, Lê Duẩn, Điện Biên Phủ hay khu vực cầu Rồng, cầu Sông Hàn, hàng nghìn người dân Đà Nẵng mang theo cờ Tổ quốc, trống, kèn, băng rôn hòa vào dòng xe nối dài. Tiếng hò reo “Việt Nam vô địch”, “Việt Nam chiến thắng” vang vọng khắp các tuyến phố. Nhiều nhóm cổ động viên diễu hành thành từng đoàn lớn, tạo nên bầu không khí lễ hội tưng bừng. Ảnh: Duy Quốc.
Theo ghi nhận của Tiền Phong, ngay sau chiến thắng, người dân đồng loạt tràn ra đường, biến nhiều tuyến phố trung tâm thành “biển người” trong đêm. Không chỉ thanh niên, nhiều gia đình còn đưa cả trẻ nhỏ tham gia, khoác áo cờ đỏ sao vàng, vẫy cờ ăn mừng.
Nhiều du khách cho biết họ theo dõi trận đấu cùng bạn bè Việt Nam tại các quán cà phê ven đường. Khi đội tuyển giành chiến thắng, họ lập tức xuống phố “đi bão” để chia sẻ niềm vui. Anh Mark (du khách Anh) hào hứng chia sẻ: “Tôi chưa từng được trải nghiệm bầu không khí sôi động như vậy. Mọi người rất thân thiện, vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Đây là kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến du lịch Việt Nam của tôi.”
Một số du khách nước ngoài tỏ ra thích thú trước cảnh tượng sôi động, liên tục ghi hình, chụp ảnh thành phố Đà Nẵng trong đêm chiến thắng của bóng đá Việt Nam.
Trên các tuyến phố, từng đoàn xe di chuyển chậm, trật tự, người dân vừa vẫy cờ vừa chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ.
Anh Đặng Hòa Hiệp (phường Hải Châu) chia sẻ, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi đội tuyển Việt Nam ngược dòng giành chiến thắng, mang chức vô địch về cho Tổ quốc. “Cảm xúc lúc đó thật khó tả, tôi không thể ngồi yên ở nhà mà phải xuống đường để chung vui, ăn mừng cùng mọi người”, anh Hiệp nói.
Đông đảo bạn trẻ xuống đường, hòa cùng dòng người trong niềm vui chiến thắng.
Chiến thắng tại SEA Games đã khép lại một hành trình đáng nhớ của đội tuyển Việt Nam. Với người hâm mộ, đó là một đêm không ngủ, đong đầy cảm xúc, sẽ còn được nhắc lại như một dấu ấn khó quên.