Hai du khách nước ngoài nhầm đám tang là nhà hàng ở Thái Lan. Ảnh: Charantorn Chaloemkiad.
Ngày 31/1, ông Charantorn Chareomkiad đăng tải lên mạng xã hội đoạn video ghi lại cảnh vài du khách nước ngoài bước vào đám tang của gia đình ông tại huyện Khanom, tỉnh Nakhon Si Thammarat (miền Nam Thái Lan), do nhầm nơi này là nhà hàng, theo Tạp chí Tri thức.
Đám tang được tổ chức gần chợ đêm, đúng thời điểm gia chủ đang chuẩn bị bữa tối phục vụ khách viếng theo phong tục địa phương, The Thaiger đưa tin.
Theo các video lan truyền trên mạng xã hội, nhóm du khách tiến đến một chiếc bàn và hỏi liệu đây có phải khu ẩm thực hay không. Khi được giải thích đó là một đám tang, họ tỏ ra bất ngờ nhưng vẫn lịch sự xin phép được ngồi lại.
Nhóm du khách khác tiếp tục nhầm đám tang nhà Charantorn là nhà hàng. Ảnh: Charantorn Chaloemkiad.
Gia chủ lập tức đồng ý và tiếp tục mời họ ăn uống, phục vụ các món quen thuộc trong những đám tang cộng đồng như trà sữa Thái, sữa hồng và bánh pa thong ko (bánh bột chiên).
Đến ngày 2/2, tình huống tương tự xảy ra khi 3 anh em người Hà Lan bước vào cùng đám tang, tiếp tục nhầm nơi này là khu ẩm thực và hỏi mua đồ uống.
Sau khi được giải thích, gia chủ vẫn mời họ ở lại dùng bữa. Mẹ của Charantorn mang khay thức ăn Thái ra mời khách, trong khi một người thân khác ân cần nhắc rằng các món ăn hơi cay. Các du khách tỏ ra bất ngờ, vui vẻ và ấn tượng trước sự hào phóng của gia đình.
Nhật Hạ (t/h)