Hương Sơn được đánh thức trong làn mưa xuân mỏng như khói trầm. Mưa không rơi thành hạt mà tan thành sương, phủ nhẹ núi rừng. Giữa tiết xuân ấm áp ấy, sân chùa Thiên Trù bỗng trở thành một cõi giao hòa của đất trời - lễ hội và lòng người hướng thiện.
Chư tôn đức tham dự lễ khai mạc
Tham dự lễ khai hội có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Văn hóa T.Ư; chư tôn đức Tăng Ni; ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội; cùng lãnh đạo các ban ngành của thành phố, địa phương sở tại; đông đảo bà con nhân dân, Phật tử, du khách thập phương,...
Sau những tiết mục văn nghệ rộn ràng, ông Lê Văn Trang, Chủ tịch UBND xã Hương Sơn, Trưởng ban Tổ chức lễ hội phát biểu khai mạc. Qua đó, ông khẳng định đây là lễ hội đầu được tổ chức trong bối cảnh cả nước triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động ổn định, với nhiều đổi mới toàn diện, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.
Chủ tịch UBND xã Hương Sơn Lê Văn Trang phát biểu khai mạc
Trong lời pháp khai hội, Thượng tọa Thích Minh Hiền, trụ trì quần thể chùa Hương chia sẻ: “Dưới lớp rêu phong của thời gian, giữa nhịp bước chậm rãi của người hành hương, núi rừng Hương Tích dường như lắng sâu hơn. Ở đó, xuân không chỉ được cảm nhận bằng mắt nhìn hay tai nghe, mà bằng sự lắng tĩnh của tâm thức. Mỗi bước chân lên dốc đá là một lần buông xuống bụi trần, mỗi hơi thở hòa vào hương rừng là một lần trở về với tự tính thanh lương. Núi vẫn đứng đó, hang động vẫn tịch nhiên, chung cổ vẫn ngân vang đều đặn qua bao thế kỷ, nhưng điều thực sự chuyển động chính là tâm người đối diện với chính mình. Trong khoảnh khắc ấy, cảnh và tâm không còn hai, hữu hình và vô hình giao thoa, để người đến chùa không chỉ trẩy hội xuân mà còn lặng lẽ thể nhập vào mùa xuân sâu lắng của nội tâm, nơi pháp vị hiển lộ”.
Thượng tọa Thích Minh Hiền phát biểu
Chúng tôi đến Hương Sơn từ chiều mùng 5 Tết (21-2-2026), trên dòng suối Yến, thuyền đò nối nhau thành một chuỗi dài. Được biết, 3 ngày đầu hội từ mùng 4 đến mùng 6 Tết, chùa Hương mở cửa đón khách, miễn phí vé thắng cảnh. Người hành hương chỉ cần mua vé xuồng đò 110.000 đồng.
Theo thống kê, có hơn 7 vạn lượt khách vãn cảnh chùa Hương chỉ trong 3 ngày đầu hội. Dự kiến hôm nay khai hội, lượt khách sẽ đạt 8-10 vạn. Lực lượng chức năng phân luồng từ xa, dẫn xe vào bãi theo quy hoạch; khi bến chính đầy, xe lại được hướng sang bãi lân cận. Nhiều bãi gửi ô tô do Ban Tổ chức quản lý còn được miễn phí.
Từ bãi đỗ đến bến thuyền, xe điện trung chuyển chạy liên hồi. Những quầy bán vé xuồng được đặt ngay tại khu gửi xe để dòng người không phải dồn về một điểm. Ở các nút giao và bến thuyền, công an và nhân viên lễ hội đứng hướng dẫn cặn kẽ.
Đò xuôi dòng suối Yến đưa người dự hội chùa Hương
Ban Quản lý cho biết ùn tắc chỉ xảy ra cục bộ ở cửa động Hương Tích - nơi không gian vốn hẹp từ thuở đá còn trẻ. Bên ngoài, nhiều hàng quán đã được giải tỏa để mở rộng lối chờ. Các hộ kinh doanh phải niêm yết giá, ký cam kết không “chặt chém”.
Ông Tạ Đình Dũng - người phụ trách truyền thông lễ hội nhận định lượng khách tăng nhanh ngay sau khi áp dụng miễn phí vé tham quan và đến nay chưa ghi nhận vụ việc tiêu cực hay mất trật tự đáng chú ý.
Một số hình ảnh ghi nhận:
Lễ hội kéo dài đến ngày 25-3 âm lịch
Chu Minh Khôi/Báo Giác Ngộ