Đại diện lãnh đạo xã An Nông cùng Nhân dân địa phương, con cháu dòng họ Đào và du khách thập phương đã về dâng hương, tưởng nhớ công lao của bậc hiền tài.
Trong không khí linh thiêng, trang trọng của những ngày đầu năm mới, đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân địa phương, con cháu dòng họ Đào và du khách thập phương đã về dâng hương, tưởng nhớ công lao của bậc hiền tài.
Lễ rước kiệu được tổ chức trang nghiêm, thu hút sự tham gia của đông đảo Nhân dân.
Trước giờ khai lễ, lễ rước kiệu được tổ chức trang nghiêm, thu hút sự tham gia của đông đảo Nhân dân. Đoàn rước xuất phát từ khu dân cư thôn Quần Hậu tiến về đền thờ trong tiếng trống, tiếng chiêng rộn rã. Đi đầu là đội múa lân, tiếp đến là đội rước cờ Tổ quốc và cờ hội, đội trống chiêng, đội kiếm, đội dâng lễ vật, đội rước kiệu; theo sau là đoàn người đội mâm sơn trang và đông đảo cán bộ, Nhân dân tham gia khai hội. Lễ rước không chỉ tái hiện nét đẹp truyền thống mà còn thể hiện lòng thành kính của con cháu đối với tiền nhân.
Đồng chí Nguyễn Việt Ba, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Nông đánh trống khai hội.
Ngay sau lễ rước kiệu, các nghi thức khai lễ được tiến hành trong không khí trang nghiêm. Lãnh đạo xã An Nông đã đọc diễn văn ôn lại thân thế, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của Tiến sỹ Đào Xuân Lan; tiếng trống khai hội vang lên mở đầu cho mùa lễ mới, gửi gắm ước vọng về một năm mưa thuận gió hòa, quê hương phát triển.
Đại diện lãnh đạo xã An Nông, dòng họ Đào và đông đảo người dân, du khách tham dự lễ.
Theo sử sách ghi lại, Tiến sỹ Đào Xuân Lan (còn gọi là Đào Văn Hiến) sinh năm 1711 tại làng Quần Hậu, xã Hà Mơ xưa (nay là thôn Quần Hậu, xã An Nông). Năm 26 tuổi, ông đỗ Tiến sỹ khoa Bính Thìn, niên hiệu Vĩnh Hựu 2 (1736) dưới triều vua Lê Ý Tông. Ông được triều đình trọng dụng, từng giữ chức Công bộ Tả Thị lang, được phong tước bá. Ông có nhiều đóng góp trong việc chăm lo triều chính, ổn định đời sống xã hội, đặc biệt là trong hoạt động bang giao, góp phần giữ vững hòa hiếu, tránh cho đất nước nguy cơ chiến tranh. Không chỉ là vị quan thanh liêm, chính trực, ông còn là người nhân hậu, hết lòng vì quê hương. Những ruộng đất, bổng lộc được triều đình ban thưởng, ông đem chia cho dân làng canh tác. Sau khi ông qua đời, Nhân dân tôn ông làm Thành hoàng làng, lập đền thờ phụng.
Với những giá trị lịch sử to lớn, ngày 31/1/2013, Đền thờ Tiến sỹ Đào Xuân Lan được UBND tỉnh Thanh Hóa xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Từ đó đến nay, ngày 12 tháng Giêng hằng năm đã trở thành ngày khai lễ đầu xuân tại di tích, là dịp để Nhân dân địa phương, con cháu dòng họ và du khách thập phương về chiêm bái, dâng hương, tri ân tiền nhân; đồng thời cầu mong con cháu học hành đỗ đạt, quê hương hưng thịnh, đời sống ấm no, hạnh phúc.
Nghi thức hành lễ trang nghiêm tại đền thờ Tiến sỹ Đào Xuân Lan.
Sau phần lễ trang nghiêm là phần hội với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và trò chơi dân gian đặc sắc; tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia.
Lễ khai hội đầu xuân Di tích lịch sử - văn hóa Tiến sỹ Đào Xuân Lan không chỉ là hoạt động văn hóa tâm linh giàu ý nghĩa mà còn là dịp để giáo dục truyền thống hiếu học, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Từ những giá trị lịch sử được gìn giữ và phát huy, quê hương An Nông tiếp tục vững bước trên chặng đường xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Trần Hằng