Cách trung tâm An Thới của đặc khu Phú Quốc (An Giang) vài cây số, Bãi Sao cách bãi Kem của đảo ngọc chỉ một dãy núi nên du khách di chuyển bằng ôtô khoảng 15 phút là có thể đến bãi biển mang vẻ đẹp tinh khôi bậc nhất Nam đảo.
Được ôm trọn bởi 2 dãy núi, Bãi Sao mang hình thái một vịnh biển yên bình với địa hình trải dài từ triền đồi phủ kín sắc xanh nhiệt đới trù phú đến bãi cát trắng mịn. Đặc biệt là đại dương nơi đây có màu lam ngọc với đa dạng loài động, thực vật biển hay san hô đa sắc.
Những năm gần đây, “chị em song sinh” của Bãi Sao là Bãi Kem hay các bãi biển đẹp khác ở đảo ngọc là Bãi Trường, Bãi Dài hay làng chài nghèo An Thới đều đang khoác lên diện mạo chuyên nghiệp hơn với những làn sóng đầu tư đúng hướng và đúng tầm thì Bãi Sao giống như “giậm chân tại chỗ” với những dịch vụ được doanh nghiệp nhỏ lẻ và người dân địa phương cung cấp.
Nếu như "Thị trấn Hoàng Hôn" và Bãi Kem gần đó đang thu hút hàng chục nghìn khách du lịch thượng lưu, trong đó có nhiều đoàn khách ngoại quốc thì Bãi Sao chỉ được biết đến với những đoàn khách ở phân khúc bình dân hoặc thích khám phá những cung đường nghỉ dưỡng hoang sơ. Tại Bãi Sao, du khách thường được người dân địa phương dùng ghe nhỏ chở ra các thuyền câu bên ngoài vì bãi biển gần bờ nước cạn. Tại đây, du khách được các đơn vị kinh doanh nhỏ lẻ cung cấp dịch vụ dù bay, mô tô nước, phao chuối…
Do chưa có những dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp nên du khách đến Bãi Sao chỉ trong thời gian ngắn để tắm và trải nghiệm các dịch vụ biển rồi bên bờ thưởng thức hải sạn tại những quán ăn nhỏ của người dân địa phương. Muốn trở thành thiên đường nghỉ dưỡng thật sự, Bãi Sao cần có doanh nghiệp lớn “đầu tư bài bản”.
Những chiếc ghế, võng hay vài điểm chụp ảnh được người dân Bãi Sao cho du khách thuê. Khách muốn lên võng, xích đu, tổ chim… chụp ảnh phải chi 20.000 đồng/người.
Trong tương lai, Bãi Sao dự kiến trở thành một Công viên chủ đề sáng tạo đa trải nghiệm đáp ứng đầy đủ các chức năng mua sắm, ẩm thực, giải trí tương tác và nghỉ dưỡng đang được một nhà đầu tư hướng đến với những phát thảo ban đầu.
Rời Bãi Sao, du khách chạy theo con đường đan về hướng chùa Hộ Quốc của đảo ngọc vài phút sẽ đến một bãi biển còn đậm nét hoang sơ là Hang Yến. Nơi đây có nhiều ghềnh đá tuyệt đẹp, là điểm check-in lý tưởng cho những nhóm du khách thích trải nghiệm “những vùng đất lạ”.
Phía dưới những ghềnh đá tại Hang Yến là nước biển trong xanh nhìn thấy tận đáy nên nhiều người không cưỡng lại được vẻ đẹp này nên phải bước xuống tắm. Tại đây, nhiều nhóm du khách thường mang thức ăn và bia ướp lạnh vào ngồi trên các ghềnh đá để “chill chill”.
Với vẻ đẹp tự nhiên mà Hang Yến đang sở hữu, nơi đây rất cần nhà đầu tư lớn vào đầu tư khu nghỉ dưỡng cao cấp, xứng tầm.
Duy Khang