Khám phá 'đảo khỉ' độc nhất vô nhị cuối nguồn Mekong

Khám phá 'đảo khỉ' độc nhất vô nhị cuối nguồn Mekong
2 giờ trướcBài gốc
Clip đảo khỉ cuối dòng Mekong
Cù Lao Dung (TP. Cần Thơ) - nằm giữa sông Hậu (cuối nguồn của dòng Mekong). Cù Lao Dung nằm giữa 2 cửa sông Định An và Trần Đề có khu rừng phòng hộ hàng nghìn ha với hàng nghìn con khỉ sinh sống tự nhiên. Từ đó, người dân thường gọi nơi đây là "đảo khỉ". Ảnh: Hòa Hội
Mỗi buổi sáng, khi ánh mặt trời vừa xuyên qua những tán đước, anh Trương Văn Dũng (biệt danh ‘Dũng khỉ’) lại giả tiếng khỉ hú để gọi đàn khỉ tới lấy đồ ăn.
Đàn khỉ ở Cù Lao Dung sinh trưởng hoàn toàn tự nhiên, chủ yếu ăn trái bần, trái mắm, dừa nước...
Tuy nhiên, để gắn kết hơn với "những người bạn nhỏ", anh Dũng thường xuyên để thêm chuối, ổi vào mép rừng và hú gọi khỉ tới ăn.
Với anh Dũng, đàn khỉ không chỉ là động vật hoang dã mà như những đứa con trong gia đình. Anh chăm bẵm chúng từng chút, hiểu rõ đặc tính của từng bầy.
Để giúp khách tham quan có cái nhìn cận cảnh nhất mà không làm xáo trộn hệ sinh thái, anh Dũng đã tự tay dựng một cây cầu tre dài 800m, uốn lượn xuyên sâu vào lòng rừng.
Cù Lao Dung có khoảng 1.700ha diện tích rừng ngập mặn ven biển, chủ yếu là rừng phòng hộ, chủ yếu cây bần, mắm, dừa nước, tạo môi trường lý tưởng cho khỉ sinh sống.
Mỗi ngày có nhiều đàn khỉ đến nhà anh Dũng tìm thức ăn, cũng nhờ tiếng các đàn khỉ thường ghé qua, nên nhiều du khách, đặc biệt khách nước ngoài tìm tới khu vực nhà anh Dũng để tham quan, thử đi cầu tre và tận mắt chứng kiến bầy khỉ.
Anh Dũng trực tiếp giới thiệu với khách quốc tế đến tham quan, trải nghiệm hệ sinh thái rừng ngập mặn tại Cù Lao Dung.
Hòa Hội
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/kham-pha-dao-khi-doc-nhat-vo-nhi-cuoi-nguon-mekong-post1823187.tpo