Khám phá Hà Giang (cũ) 4N3Đ của nhóm bạn 9X: Lịch trình chi tiết, chi phí 13 triệu cho nhóm 4 người

Khám phá Hà Giang (cũ) 4N3Đ của nhóm bạn 9X: Lịch trình chi tiết, chi phí 13 triệu cho nhóm 4 người
3 giờ trướcBài gốc
Không chọn những kỳ nghỉ dưỡng êm đềm hay lịch trình dày đặc vội vã, chị Lê Thị Lan Anh (28 tuổi, Hà Nội) đã cùng nhóm bạn lên đường đến Hà Giang (nay là Tuyên Quang) với một hành trình 4 ngày 3 đêm đậm chất khám phá. Chuyến đi đưa họ băng qua những cung đường hùng vĩ, ghé thăm những điểm đến nổi bật như Lô Lô Chải, Đồng Văn, Mã Pì Lèng và dòng sông Nho Quế xanh ngọc giữa núi rừng.
Trên trang cá nhân, Lan Anh không chỉ chia sẻ hành trình đầy cảm hứng mà còn ghi lại chi tiết lịch trình cùng những kinh nghiệm hữu ích. Những chia sẻ này đặc biệt phù hợp với những ai yêu thiên nhiên, mê xê dịch và đang tìm kiếm một chuyến đi vừa “chill” vừa có thể săn được những bức ảnh ấn tượng nơi vùng cao.
Theo chị Lan Anh, nhóm của chị gồm 4 người với tổng chi phí khoảng 13 triệu đồng cho cả chuyến đi.
DI CHUYỂN
Theo chia sẻ từ chị Lan Anh, nhóm chị di chuyển từ thành phố Hà Nội - thành phố Hà Giang (cũ, nay là Phường Hà Giang 1 và Phường Hà Giang 2) bằng xe cabin đôi Mạnh Quân với mức giá khoảng 550.000 đồng/chiều. Xe xuất phát lúc 21h30 từ Bến xe Mỹ Đình và cập bến vào khoảng 3h sáng hôm sau.
Bài chia sẻ của chị Lan Anh
Tại thành phố Hà Giang, cả nhóm ưu tiên thuê xe máy tại cơ sở Giang Sơn với mức giá 180.000 đồng/ngày để chủ động lịch trình. Điểm cộng tại đây là đơn vị có phòng dorm (phòng nghỉ tập thể) nghỉ ngơi và cung cấp đầy đủ vật dụng cần thiết miễn phí.
Ở chiều về, cả nhóm đi bằng xe Bằng Phấn, khởi hành lúc 14h và có mặt tại bến xe Mỹ Đình vào khoảng 20h30 cùng ngày. Toàn bộ vé xe khứ hồi đều được kết nối đặt trực tiếp qua điểm thuê xe máy để tối ưu hóa thời gian và quy trình sắp xếp.
NGÀY 1: CHECK-IN CUNG ĐƯỜNG QUẢN BẠ – YÊN MINH, NGHỈ ĐÊM LÔ LÔ CHẢI
Sau khi nhận xe máy, nhóm bắt đầu hành trình bằng việc ăn sáng và đổ xăng. Điểm dừng chân đầu tiên là Cây Nghiến cô đơn. Chị Lan Anh cho biết, từ Quản Bạ đi Yên Minh, nhóm của chị chọn cung đường 21km.
Chị Lan Anh và những khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến đi
Buổi trưa, cả nhóm ăn tại Cây cô đơn và 13h bắt đầu di chuyển đến Dốc Thẩm Mã.
15h, nhóm ghé thăm Phố Cáo và Nhà của Pao.
Khoảng 16h30, cả nhóm về nhận phòng tại Xipong homestay ở Lô Lô Chải. Theo tìm hiểu, giá phòng đơn tại Xipong homestay có giá dao động trong khoảng 800 - 1 triệu đồng/đêm.
Buổi tối, nhóm thưởng thức lẩu gà đen ở Khói homestay. "Lẩu ở đây ngon lắm nhé, đầy ú ụ luôn ạ, tụi mình đi 4 người gọi suất 700k với thêm đồ uống cũng khá no nê", nhân vật cảm thán.
NGÀY 2: SĂN MÂY LÔ LÔ CHẢI, CHINH PHỤC CỘT CỜ LŨNG CÚ
Sáng sớm ngày thứ hai, chị Lan Anh cùng bạn tranh thủ săn mây và chụp ảnh toàn cảnh làng Lô Lô Chải từ lúc 7h. Theo chị, cả nhóm may mắn hôm đó săn được mây nên có rất nhiều chiếc ảnh ưng ý. "Để chụp được chiếc view toàn cảnh làng Lô Lô mà không phải bon chen, mình recommend các bạn nên đi thật sớm nhé", nhân vật viết.
11h30, cả nhóm ăn trưa tại Lô Lô.
13h nhóm ghé quán cà phê Cực Bắc.
Đến 14h30, nhóm trả phòng rồi di chuyển đến Cột cờ Lũng Cú, giá vé khoảng 40.000 đồng/người.
15h30, cả nhóm di chuyển về Đồng Văn.
NGÀY 3: KHÁM PHÁ MÃ PÌ LÈNG VÀ SÔNG NHO QUẾ
Ngày thứ ba của team xê dịch, bắt đầu bằng bữa sáng tại Bánh Cuốn Cô Liễu vào lúc 7h.
7h30, cả nhóm di chuyển đến đèo Mã Pì Lèng và check-in tại điểm Panorama với giá vé 30 nghìn đồng/người.
Cô nàng 9x bật mí "nếu muốn check-in view nhìn ra sông Nho Quế thì các bạn nên đi sớm để khỏi xếp hàng chờ chụp ảnh nhé!".
Đến 9h, nhóm chị Lan Anh bắt đầu di chuyển đi sông Nho Quế. Nhân vật cho biết, nếu các bạn muốn search map để đến đúng điểm thì phải search Bến thuyền hẻm Tu Sản, vé thuyền sẽ là 120 nghìn đồng/người.
12h, cả nhóm ăn trưa tại quán Anh Quân Camping ở Sông Nho Quế. Đây là một trong những quán ăn có chiếc view triệu đô hot rần rần trên mạng. Tuy nhiên, chị Lan Anh cũng lưu ý rằng "nếu bạn nào cũng muốn ăn trưa tại đây thì nhớ dặn lái thuyền từ lúc lên để không bị bỏ lỡ". Theo chị 1 mâm cơm cho 4 người ăn có giá 430 nghìn đồng và khá đầy đủ.
Mâm cơm cho 4 người ở Sông Nho Quế
15h, cả nhóm lên thuyền vào bến để trở về homestay ở Mèo Vạc.
Lần này, chị Lan Anh chọn địa điểm lưu trú là Đá nhớ Homestay. "Dọc đường về home mình tranh thủ chụp ảnh ở những đoạn đường đẹp luôn", chị nói. Được biết, giá phòng đơn tại Homestay là là 640 nghìn đồng/đêm.
Nhân vật cũng cho biết thêm: "19h tụi mình ăn nướng tại home, đồ nướng ở đây siêu ngon nhé, giá thì rất hạt dẻ, tụi mình 4 người home tư vấn set 600k mà ăn no nê luôn. Phải nói nhức nách từ thịt đến nước chấm".
NGÀY 4: TRỞ VỀ, CHECK-IN CỘT MỐC 0KM
7h, cả nhóm chị check-out và ăn sáng tại chợ Mèo Vạc. Sau đó, di chuyển về thành phố Hà Giang.
"Đường về Yên Minh bọn mình chọn đường qua Rừng Thông, đường này tuy dài hơn nhưng có con suối cũng đẹp lắm. Nếu bạn nào chiều đi chưa kịp check-in cây cô đơn có thể lựa chọn cung đường còn lại để check-in ở lượt về", chị Lan Anh chia sẻ.
Về đến thành phố Hà Giang, bọn mình ghé cột mốc 0km check-in. "Điểm này chiều đi mưa nên bọn mình không check-in, các bạn có thể cân nhắc check-in lượt đi hoặc về nếu tiện", nhân vật bày tỏ sự tiếc nuối.
13h, ăn trưa tại thành phố.
13h30 làm thủ tục trả xe máy tại Giang Sơn.
14h, cả nhóm lên xe và di chuyển về Hà Nội.
LƯU Ý
Trong bài viết, chị Lan Anh cũng lưu ý một số vấn đề giúp hành trình của những tín đồ xê dịch thuận lợi hơn. Cụ thể
Nên lên lịch trình rõ ràng để tránh lỡ các điểm tham quan
Hạn chế di chuyển sau 17h do sương mù và đường đèo nguy hiểm
Đặt homestay sớm nếu đi mùa cao điểm, đặc biệt các điểm “hot”
Kiểm tra kỹ thông tin đặt phòng để tránh lừa đảo
Không cần chọn homestay quá đắt, ưu tiên sạch sẽ và thuận tiện
Chuẩn bị trang phục, phụ kiện để có những bức ảnh đẹp
Minh Đăng
Nguồn Thương Gia : https://thuonggiaonline.vn/kham-pha-ha-giang-cu-4n3d-cua-nhom-ban-9x-lich-trinh-chi-tiet-chi-phi-13-trieu-cho-nhom-4-nguoi-post568860.html