Tập 15 của "Cha tôi, người ở lại" tiếp tục đẩy cảm xúc khán giả lên đến đỉnh điểm với chuỗi bi kịch không hồi kết, đặc biệt là đối với nhân vật Nguyên (Trần Nghĩa) và Liên (Thu Quỳnh).
Trong tập 15 "Cha tôi, người ở lại", chú của bé Cát Tiên gọi điện báo cho Nguyên một tin dữ rằng trên đường ra sân bay để về thăm bà ngoại, gia đình hiện tại của mẹ Nguyên đã gặp tai nạn nghiêm trọng. Tai nạn đã cướp đi sinh mạng của chồng hiện tại của mẹ Nguyên và cả bé Cát Tiên, để lại mẹ Nguyên trong tình trạng nguy kịch, chưa biết sống chết ra sao. Ngay sau khi nghe tin xấu cũng là lúc bà ngoại Nguyên qua đời.
Sau khi lo xong đám tang của bà ngoại, Nguyên dù rất đau xót nhưng vẫn cố nén lại để sang Đài Loan (Trung Quốc) chăm sóc mẹ. Nỗi đau liên tiếp ập đến, bi kịch chồng chất bi kịch, để lại trong lòng Nguyên nỗi đau to lớn, sự mất mát không thể bù đắp được.
Tại bệnh viện, Nguyên ngồi bên giường bệnh, lo lắng khi thấy mẹ Liên vẫn chưa tỉnh lại. Vừa mở mắt, Liên hoảng hốt tìm kiếm con gái Cát Tiên, nghĩ hai đứa con của mình chỉ đang ở trường. Khi Nguyên lặng người không thể trả lời, Liên trở nên kích động, gào khóc thảm thiết. Khoảnh khắc nhận ra sự thật rằng cả hai đứa con gái của mình đều đã ra đi mãi mãi, Liên như phát điên, gào thét trong tuyệt vọng.
Video: Nhân vật Liên (Thu Quỳnh) gào khóc thảm thiết khi biết tin mất con gái Cát Tiên (Nguồn: VTV Giải trí)
Phân cảnh này trong tập 15 của "Cha tôi, người ở lại" hiện nhận được nhiều bình luận của khán giả trên mạng xã hội. Khán giả dành nhiều lời khen cho diễn xuất của Thu Quỳnh trong phân đoạn này khi lột tả được sự đau đớn tột cùng của người mẹ khi hai lần phải đối mặt với tình cảnh mất con gái.
"Thu Quỳnh diễn đỉnh thật"; "Thu Quỳnh diễn quá đạt trong phân cảnh này luôn. Diễn tả được hết nỗi đau không thành lời của người mẹ mất con. Thật sự quá xúc động"; "Xem đoạn này não nề hết cả người. Đây đúng là tận cùng của nỗi đau"; "Thu Quỳnh vào thể loại vai diễn nào cũng xuất sắc"; "Thu Quỳnh diễn quá đỉnh. Thích xem phim nào mà có Thu Quỳnh"; "Diễn đạt quá, dù có xem bản Trung Quốc rồi nhưng thấy bản Việt Nam rất hay"... khán giả bình luận trên mạng xã hội.
Một số khán giả cho rằng biên kịch và đạo diễn bộ phim hơi "ác" so với phiên bản Trung Quốc khi để nhân vật Cát Tiên mất do tai nạn, khiến nhân vật Liên phải đối mặt với nỗi đau mất con gái tới hai lần. Khán giả để lại bình luận sau khi xem phim: "Đạo diễn cũng ác với bà mẹ này ghê nhỉ"; "Cùng lúc mất cả mẹ, con gái, chồng. Hai lần mất con gái. Tội nghiệp thật. Có buổi tối xem phim để thư giãn mà xem xong áp lực quá"; "Bản Trung Quốc đâu có để bé Cát Tiên chết, có cần phải để nỗi đau lên đến tận cùng thế này không"; "Sao phim kịch bản kiểu gì vậy. Một lần mất con rồi, giờ lại mất cả mẹ, chồng, con nữa. Đạo diễn ác quá, toàn thấy bi kịch"; "Kịch bản Việt thay đổi thấy nặng nề quá, bản Trung nhẹ nhàng hơn"...
Chia sẻ về vai Liên trong "Cha tôi, người ở lại", Thu Quỳnh cho biết đây là vai tâm lý nặng nhất cô từng đóng, có những cảm xúc cô chưa từng trải qua hoặc nghĩ mình sẽ phải đối diện với nó. "Đây không phải một người mẹ bình thường mà là một bà mẹ từng chịu quá nhiều khổ đau, dằn vặt tâm lý. Suy nghĩ bất thường của bà ấy tạo ra một số bi kịch cho các nhân vật trong phim", cô nói.
"Cha tôi, người ở lại" của đạo diễn Vũ Trường Khoa là bộ phim phát sóng trên VTV được khán giả yêu thích nhờ kịch bản hấp dẫn, dàn diễn viên cũng rất hợp vai. Bộ phim được mua bản quyền, làm lại từ phim truyền hình Trung Quốc đình đám "Lấy danh nghĩa người nhà".
Mai Trang/VOV.VN