Tập 24 của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh đã khiến mạng xã hội dậy sóng khi nhân vật Ngân (Việt Hoa) và Trường (Denis Đặng) bất ngờ có màn ân ái nồng nhiệt chỉ sau vài lần gặp gỡ. Trước đó, bộ phim xây dựng Ngân là một cô gái độc lập, kiên cường, thậm chí có phần lạnh lùng với tình yêu. Thế nhưng, mọi thứ thay đổi chóng vánh khi cô nhanh chóng xiêu lòng trước chàng tổng tài mới quen đôi ba ngày.
Phim có Quỳnh Kool gây tranh cãi vì cảnh nóng (Ảnh: VFC).
Khán giả ban đầu còn ngỡ rằng mối quan hệ này sẽ được khai thác từ từ, với nhiều nút thắt và cao trào hợp lý. Nhưng chỉ qua vài lời giải thích của Trường khi đến tận nhà tìm Ngân, cô lập tức trao nụ hôn thứ hai rồi tiến xa hơn trong một cảnh nóng táo bạo. Sự đột ngột trong mạch phim khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu, thậm chí phản cảm, đặc biệt là với một bộ phim chiếu giờ vàng trên sóng truyền hình.
Cảnh nóng vốn luôn là con dao hai lưỡi trong phim truyền hình. Nếu xử lý tinh tế, nó có thể giúp đẩy mạch cảm xúc, tăng tính chân thực cho nhân vật. Ngược lại, nếu quá gượng ép, nó dễ trở thành trò lố. Và thật tiếc, màn diễn xuất giữa Việt Hoa và Denis Đặng lại rơi vào trường hợp thứ hai.
Người xem nhận xét cảnh phim này vừa sến súa vừa kịch tính một cách gượng gạo. Denis Đặng, trong vai Trường, bị cho là thiếu thần thái của một tổng tài phong lưu, quyến rũ. Hình ảnh anh cởi áo nấu ăn sáng ngay sau cảnh nóng càng khiến dư luận dở khóc dở cười. Nhiều bình luận trên mạng xã hội còn gọi đây là cảnh nóng “ngang phè”, không hề có sự kết nối cảm xúc.
Nhiều khán giả cho rằng cảnh nóng giữa hai nhân vật Ngân và Trường phá hỏng thiết lập nhân vật (Ảnh: VFC).
Một số ý kiến thẳng thắn nhận xét: “Thường xem cảnh nóng mình thấy ngại, mà sao xem đôi này buồn cười quá”, “Chuông xe đạp quá mấy bà ơi, nhất là cảnh tổng tài cởi áo”, “Mọi thứ cứ ngang ngang, đột nhiên có cảnh nóng, nổi da gà luôn”, “Xem mà ngượng thay cho diễn viên, đúng là không thể mê nổi.”
Những phản ứng này cho thấy sự thất vọng của khán giả không chỉ đến từ nội dung cảnh nóng mà còn vì cách đạo diễn xử lý và diễn xuất còn non của diễn viên.
Bên cạnh yếu tố táo bạo, tốc độ phát triển mối quan hệ Ngân - Trường cũng bị cho là quá vội vã. Chỉ trong vòng ba ngày, từ một cuộc gặp gỡ tình cờ trên du thuyền, Trường đã bám theo Ngân về tận Hà Nội. Ngân, người từng được xây dựng là mẫu phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, lại dễ dàng gục ngã sau vài câu nói của Trường.
Không ít khán giả chỉ ra rằng nếu đây là một tình một đêm, mạch phim còn hợp lý hơn. Nhưng với kịch bản biến họ thành người yêu như chết đi sống lại chỉ sau ba ngày quen biết, sự phi lý trở nên quá rõ. Điều này không chỉ làm giảm giá trị nội dung, mà còn phá vỡ niềm tin của khán giả đối với nhân vật Ngân.
Chuyện tình cảm giữa Ngân và Trường cũng không được ủng hộ (Ảnh: VFC).
Trước khi thử sức với vai diễn Trường, Denis Đặng vốn nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc, đặc biệt với những MV mang màu sắc đam mỹ, được đầu tư hình ảnh kỹ lưỡng. Tuy nhiên, từ MV đến phim truyền hình là một khoảng cách rất xa. Diễn xuất truyền hình đòi hỏi khả năng nhập vai tự nhiên, kiểm soát biểu cảm và nhấn nhá cảm xúc phù hợp với từng tình huống.
Ở vai Trường, Denis bị so sánh gay gắt với Lương Chính Hiền - nam diễn viên thủ vai tương tự trong bản Trung. Nhiều khán giả cho rằng Denis không thể hiện được sự phong lưu, lịch lãm vốn là khí chất đặc trưng của “tổng tài” Trường. Các cảnh quay quan trọng, thay vì toát lên sức hút đàn ông, lại trở thành màn diễn khiến khán giả cảm thấy ngượng ngùng.
Một số ý kiến thẳng thắn nhận xét: “Denis Đặng nên dừng đóng phim ngay lập tức.”, “Anh hợp làm MV hơn là đóng phim dài tập.”, “Thiếu thần thái, thiếu kỹ năng, xem mà mệt”. Những nhận xét này cho thấy Denis Đặng đang phải đối mặt với sức ép lớn khi chuyển hướng sang diễn xuất.
Điều đáng chú ý là dù tập phim gây tranh cãi, Quỳnh Kool - một trong những gương mặt chính của bộ phim - lại không phải tâm điểm chê bai. Khán giả vẫn dành nhiều thiện cảm cho cô, bởi diễn xuất của Quỳnh Kool ngày càng tiến bộ, giữ được sự tự nhiên và lôi cuốn. Tuy nhiên, việc nhân vật do cô đảm nhận ngày càng bộc lộ sự trẻ con, thiếu chín chắn lại khiến tình cảm của khán giả dành cho nữ diễn viên bị lung lay.
Quỳnh Kool không còn là tâm điểm tranh luận trọng tập phim này (Ảnh: VFC).
Ngược lại, Denis Đặng trở thành tâm điểm bị soi xét, từ biểu cảm, cử chỉ đến cách thoại. Ngay cả những chi tiết nhỏ như giọng nói, cách gọi “tôi - em” trong cảnh nóng cũng khiến khán giả bật cười, thay vì đồng cảm.
Tranh cãi quanh cảnh nóng ở tập 24 cho thấy bộ phim vẫn chưa thoát khỏi “lời nguyền” kịch bản thiếu chặt chẽ và dàn diễn viên chưa đồng đều. Ngay từ những tập đầu, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh đã nhận nhiều ý kiến trái chiều khi khán giả so sánh với bản gốc Trung Quốc.
Việc xây dựng tình huống phi lý, cộng thêm diễn xuất chưa thuyết phục, khiến bộ phim khó lòng chinh phục khán giả khó tính. Nếu không có sự điều chỉnh trong kịch bản và diễn xuất, rất có thể những tập tiếp theo sẽ tiếp tục hứng chịu bão chỉ trích.
Thanh Bình - CTV