Tối 1/4, chương trình Đồng dao hòa bình tưởng nhớ 24 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã được tổ chức tại đường sách Nguyễn Văn Bình, quận 1, TP.HCM. Buổi diễn có sự góp mặt của ca sĩ Cẩm Vân, Hồng Nhung, Quang Dũng, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn... Đồng dao hòa bình được dẫn dắt bởi MC Tùng Leo, bắt đầu từ 17h và kéo dài hai tiếng.
Không gian tại Đường Sách TP.HCM chật kín người. Hàng trăm khán giả xếp ghế ngồi san sát, trong khi nhiều người khác đứng chật lối đi để theo dõi. Ngay khi chương trình mới bắt đầu, trời có mưa nhẹ. Dù vậy, khán giả thậm chí còn kéo đến đông hơn, khiến không khí sự kiện càng thêm náo nhiệt.
MC Tùng Leo không giấu được sự xúc động khi có cơ hội góp mặt trong chương trình. Anh cho biết đã bắt tay vào chuẩn bị cho đêm nhạc từ năm ngoái. Xuyên suốt sự kiện, nam MC gây ấn tượng nhờ lối dẫn dắt tình cảm, am hiểu nhạc Trịnh.
Đồng dao hòa bình được chia làm ba phần, trong đó Bốn mùa thay lá và Hãy yêu nhau đi là hai chương nhận được nhiều sự quan tâm. Xuyên suốt đêm nhạc, các nghệ sĩ cùng nhau trình diễn những ca khúc Trịnh Công Sơn nổi tiếng. Mưa hồng, Hạ trắng và Ở trọ vang lên, mang đến không gian hoài niệm và đầy cảm xúc.
Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn là khách mời đặc biệt của đêm diễn. Ông thổi saxophone hai ca khúc Ca dao mẹ và Em đi bỏ lại con đường. Theo chia sẻ từ ban tổ chức, một tuần trước đêm nhạc, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn bị ốm nặng. Song, ông vẫn quyết tâm đến buổi diễn để tri ân cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Sau biến cố sức khỏe nhiều năm trước, nam nghệ sĩ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Ông bước đi khó khăn và cần người dìu lên sân khấu.
Ông Nguyễn Trung Trực, đại diện gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chia sẻ: "24 năm một câu chuyện. Chúng tôi rất xúc động và hãnh diện bởi những lời yêu thương cho lời ca về quê hương, đất nước và thân phận con người của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tôi nghĩ rằng nó sẽ mãi mãi trong lòng chúng ta". Cuối cùng, ông công bố sẽ thực hiện chuỗi podcast Trịnh Công Sơn của tôi & của chúng ta và dịch cuốn sách 470 trang của một giáo sư Mỹ viết về Trịnh Công Sơn.
Mọi ánh nhìn đổ dồn về Hồng Nhung khi cô bước ra sân khấu. Thời gian qua, nữ ca sĩ nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả khi kiên cường chống chọi với bệnh tật. Tại sự kiện, Hồng Nhung không chỉ mang đến âm nhạc mà còn gửi gắm thông điệp tích cực. Cô chia sẻ: "Nếu như đời sống là hữu hạn, thì tình yêu là vô cùng. Giờ phút này đây, không cần biết ai thuộc thế hệ nào, bao nhiêu tuổi, điều đó không còn quan trọng nữa khi chúng ta đều nối vòng tay lớn".
Trời bắt đầu đổ mưa ngay khi Hồng Nhung cất tiếng hát, song phần lớn khán giả vẫn quyết định nán lại xem màn trình diễn của nữ ca sĩ. Nhiều người nhanh chóng mở ô, khoác áo mưa hoặc thậm chí đứng dưới mưa để tiếp tục theo dõi. Không khí chương trình không bị gián đoạn, khán giả vẫn chăm chú lắng nghe và cổ vũ cho Hồng Nhung. Đặc biệt, khoảnh khắc hàng trăm người cùng hát theo ca khúc Nối vòng tay lớn giữa cơn mưa tạo nên một hình ảnh ấn tượng, giàu cảm xúc.
Hoàng Vũ - Thuận Minh