Tối 29/7, tại “chảo lửa” Gelora Bung Karno, trận chung kết giữa U23 Indonesia và U23 Việt Nam khép lại với chiến thắng nghiêng về Việt Nam. Bàn thắng duy nhất được ghi bởi tiền vệ Nguyễn Công Phương ở phút 37, sau một pha phối hợp nhanh ở trung lộ khiến hàng thủ chủ nhà hoàn toàn bất ngờ.
Đây là kết quả khiến người hâm mộ Indonesia hụt hẫng, khi họ từng đặt kỳ vọng rất lớn vào Jens Raven và các đồng đội, nhất là khi đội bóng đã thể hiện phong độ ấn tượng trong suốt hành trình trước đó.
HLV Indonesia xin lỗi sau trận đấu
Ngay sau trận thua, HLV trưởng U23 Indonesia đã công khai gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ trong buổi họp báo sau trận. Ông thừa nhận đội bóng đã không tận dụng được cơ hội và đánh mất sự tập trung trong khoảnh khắc then chốt.
Truyền thông Indonesia ấn tượng với lối chơi của U23 Việt Nam. Ảnh: VFF
Truyền thông Indonesia mô tả đây là "một trận đấu không may", nơi những cú dứt điểm của Jens Raven và các cộng sự hoặc đi chệch cột dọc, hoặc bị hàng thủ Việt Nam hóa giải. Các cây viết thể thao tại Jakarta cho rằng, đội bóng áo đỏ đã thể hiện lối chơi bản lĩnh, giàu kỷ luật và tận dụng thời cơ tốt hơn.
Dưới các bài đăng của báo chí thể thao Indonesia, làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ người hâm mộ bùng nổ. Nhiều ý kiến thẳng thừng chỉ trích lối chơi thiếu sáng tạo và chiến thuật bảo thủ của đội nhà.
Một tài khoản để lại bình luận: "Tưởng đâu đã đẳng cấp Châu Á rồi... Ê vẫn thua U23 Việt Nam!" - phản ánh sự thất vọng sâu sắc về kỳ vọng không thành.
Người khác thậm chí châm biếm chiến lược đội tuyển: "Kể từ khi HLV cũ rời đi, đội quay về thời kỳ đồ đá". Một số khác lại hướng sự so sánh sang đội bạn: "Ngay cả Việt Nam cũng dùng HLV Hàn Quốc. Điều đó chứng minh rằng HLV châu Á, đặc biệt là Hàn Quốc, hoàn toàn phù hợp với bóng đá khu vực".
Dư luận cũng nêu bật vấn đề chất lượng cầu thủ nội địa, với bình luận đầy bi quan: "Quả thực đó là khả năng của cầu thủ địa phương chúng ta. Không mong đợi gì nhiều..." và kêu gọi thay đổi: "Hẹn gặp đội hình U23 địa phương trộn với các cầu thủ nhập tịch vào ngày mai!"
Lối chơi U23 Việt Nam gây ấn tượng
Trái với sự thất vọng của khán giả Indonesia, U23 Việt Nam nhận được nhiều lời khen cho lối chơi kín kẽ, hiệu quả và kỷ luật. Dưới sự dẫn dắt của HLV KIm Sang Sik, các cầu thủ trẻ đã trình diễn thứ bóng đá hiện đại, tổ chức tốt và phản công sắc bén. Đội hình ra sân của U23 Việt Nam gồm: Trần Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Anh Quân, Công Phương, Xuân Bắc, Phi Hoàng, Văn Khang, Văn Trường và Đình Bắc.
Trong khi đó, U23 Indonesia với đội hình có nhiều gương mặt trẻ triển vọng như M Ardiansyah, Muhammad Ferrari, Jens Raven… vẫn chưa thể hiện được bản lĩnh đúng lúc.
Thất bại ngay tại sân nhà trước đối thủ được coi là kình địch Đông Nam Á như Việt Nam là một đòn đau với bóng đá trẻ Indonesia. Không chỉ đặt ra dấu hỏi về năng lực huấn luyện và chiến lược phát triển cầu thủ, trận thua này còn bộc lộ khoảng cách thực chất giữa kỳ vọng và thực tế.
Với người hâm mộ Indonesia, đây không chỉ là một thất bại đơn thuần mà còn là lời cảnh tỉnh rằng danh tiếng không thể thay thế cho sự chuẩn bị và tinh thần chiến đấu.