Margot Robbie là tín đồ trung thành nhất của trào lưu này. Sau thành công của Barbie với tủ đồ hồng rực lấy cảm ứng từ búp bê, cô tiếp tục áp dụng công thức tương tự cho Đồi gió hú với áo nịt ngực, tay phồng và phụ kiện cổ điển. Nhưng lần này, hiệu quả không như mong đợi, bởi thế giới của Emily Brontë vốn không nổi tiếng với trang phục xa hoa như Bridgerton hay phim về Marie Antoinette.
Margot Robbie diện chiếc váy Chanel với phần đuôi váy bằng nhung đỏ để quảng bá cho bộ phim Đồi gió hú. Ảnh: Getty Images
Timotheé Chalamet cũng không kém cạnh khi tái hiện phong cách Bob Dylan hiếm gặp cho phim A Complete Unknown, hay mặc suit màu cam quảng bá Marty Supreme. Trong khi đó, Zendaya - thân chủ của "kiến trúc sư hình ảnh" Law Roach - xuất hiện với bộ đồ robot cho Dune và giày gót hình quả bóng tennis cho Challengers.
Timotheé Chalamet mặc suit màu cam quảng bá Marty Supreme. Ảnh: Getty Images
Thực chất, "method dressing" là chiêu trò tiếp thị trong bối cảnh Hollywood đang tuyệt vọng kéo khán giả trở lại rạp. Và nó đã phát huy tác dụng: cả ba bom tấn kể trên đều thành công phòng vé. Nhưng cái giá phải trả là những bộ cánh phản cảm, xấu xí được tung hô quá mức.
May mắn thay, làn sóng mới đang xuất hiện. Những ngôi sao như Ayo Edebiri, Jennifer Lawrence chọn cách ăn mặc để khẳng định cá tính nghệ thuật thay vì gây sốc bằng trang phục lố lăng. Họ gợi nhắc về thảm đỏ những năm 1990, khi Julia Roberts có thể nhận giải Quả cầu vàng trong bộ vest nam rộng thùng thình và Sharon Stone lọt vào danh sách ăn mặc đẹp nhất chỉ với áo sơ mi Gap kết hợp chân váy satin.
Dù vậy, kỷ nguyên tự do đó khó có thể trở lại khi các hợp đồng thương hiệu trị giá hàng triệu USD chi phối mọi lựa chọn trang phục của sao Hollywood. Tuy nhiên, đã đến lúc khán giả đòi hỏi những gì tinh tế và đẹp đẽ hơn từ thảm đỏ, thay vì những màn hóa thân sặc mùi chiêu trò.
Đặng Huyền