Trong tập 38 phim Không thời gian phát sóng tối trên VTV1 tối 10/2, Cường (Việt Hoàng) trở về bệnh xá với hy vọng tìm được thông tin về Hồi (Trang Emma). Tuy nhiên, trạm xá giờ đã biến thành kho muối và người đón tiếp Cường lại là một chiến sĩ được giao nhiệm vụ canh giữ nơi này. Anh không hề biết chiến tranh đã kết thúc và đất nước đã hòa bình.
Khi nghe Cường báo tin, anh đã khóc. Dù giữ được tính mạng nhưng với anh, "là lính thì phải xông pha ra chiến trường chứ không phải ngày ngày ở đây canh kho muối và bẫy chuột". Dù vậy người lính vô danh vẫn quyết định chiêu đãi Cường một bữa chuột nướng. Anh nói đây là "tiệc hòa bình" và món chính là chuột bởi "nó ăn lương thực của mình thì mình ăn nó".
Doãn Quốc Đam và Việt Hoàng trong cảnh phim.
Đảm nhiệm vai người chiến sĩ canh kho muối là Doãn Quốc Đam. Dù chỉ xuất hiện vài phút nhưng một lần nữa nam diễn viên Độc đạo ghi dấu ấn với diễn xuất ấn tượng và nhiều cảm xúc, khắc họa sự cô độc và hy sinh đến tột cùng của một người lính vô danh. Đặc biệt, cảnh anh ăn chuột ngon lành khiến người xem sốc khi họ biết đây không hề là đạo cụ của đoàn phim mà là chuột thật.
Điều này được chính Doãn Quốc Đam xác nhận trong chương trình Gặp gỡ diễn viên truyền hình 2025. Nam diễn viên nói anh đóng vai người lính và xuất hiện chỉ "xíu xíu", tuy "không hy sinh nhưng chỉ suốt ngày ăn chuột, phải ăn thật".
Doãn Quốc Đam ăn thịt chuột ngon lành.
Dù vai diễn ngắn nhưng vai người lính vô danh của Doãn Quốc Đam nhận nhiều bình luận khen ngợi của khán giả vì diễn xuất nhiều cảm xúc.
Bạn Hằng Phùng viết: ''Đam dù vai chính hay vai phụ, phản diện hay chính diện đều rất thích xem. Diễn xuất rất tuyệt. Nữ độc giả Phạm Minh Thư thì chia sẻ: ''Ôi đoạn anh Đam ăn thịt chuột môi bóng nhẫy … ta nói một bầu trời tuổi thơ ùa về''.