Ngay trong đêm 6-11, sau khi cơn bão số 13 đi qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng các thành viên Sở chỉ huy tiền phương đi kiểm tra các khu vực bị thiệt hại do bão số 13 gây ra tại khu vực Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai).
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Hiếu.
Cũng tại Gia Lai, trước diễn biến phức tạp của bão số 13, thực hiện chỉ đạo của Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương khẩn trương di dời hàng trăm hộ dân ở vùng ven biển, vùng trũng thấp đến nơi trú tránh an toàn.
Bà con được bố trí ổn định trong các khu sơ tán an toàn. Cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng địa phương tổ chức nấu hàng trăm suất cháo, mì tôm nóng phục vụ người dân. Dù mất điện, trời mưa lớn, các bếp ăn vẫn đỏ lửa.
Bộ đội nấu cơm phục vụ người dân Gia Lai tại một điểm tránh bão. Ảnh: H.Dũng.
Những người già yếu đều được đưa đến những nơi an toàn để tránh bão. Ảnh: H.Dũng.
Bà con phấn khởi, yên tâm vượt qua cơn bão. Ảnh: H.Dũng.
Tại các điểm tránh trú, chính quyền cơ sở duy trì trực 24/24 giờ, nắm chắc tình hình, kịp thời hỗ trợ người dân, nhất là người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai. Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai huy động tối đa lực lượng hậu cần, phương tiện cơ động, phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể chăm sóc sức khỏe, cấp phát lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho bà con.
Còn tại tỉnh Đắk Lắk, ngay sau khi bão số 13 đi qua, Đại tá Lê Văn Hùng - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk chỉ huy trực tiếp cơ động lực lượng, phương tiện cứu hộ nhân dân.
Bộ đội cứu hộ người dân tại Đắc Lắk, đưa về nơi an toàn để tránh mưa bão. Ảnh: V.Hoàng.
Khoảng từ 21h30 đến 23h05 tối 6-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Sông Cầu huy động 1 ca nô và hơn 20 cán bộ, chiến sĩ cứu hộ gồm 4 người dân thuộc gia đình ông Trần Bình, thôn Long Phước xã Xuân Thọ bị cô lập, đưa gia đình về UBND xã Xuân Thọ tránh trú an toàn.
Nhóm phóng viên