Khẩn trương thông đường vào xã duy nhất của Nghệ An đang bị cô lập hoàn toàn

Khẩn trương thông đường vào xã duy nhất của Nghệ An đang bị cô lập hoàn toàn
11 giờ trướcBài gốc
Bà Nguyễn Thị Thanh làm nghề nuôi cá lồng trên sông Nậm Nơn, xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An. Lũ đến bất ngờ bà Thanh bị cuốn theo dòng nước, may mắn thoát chết nhờ bám được cành cây và thoát chạy lên núi. Suốt 1 tuần qua bà sống qua ngày nhờ măng rừng giữa mênh mông sóng nước.
Lực lượng Công an hỗ trợ người dân nạo vét bùn đất, khơi thông dòng chảy tại xã Hữu Kiệm (huyện Kỳ Sơn cũ)
Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Nhôn Mai khẩn trương phối hợp chính quyền xã triển khai phương án cứu hộ và tiếp cận thành công khu vực bà Thanh bị mắc kẹt. Ngay sau khi tiếp cận, cán bộ Quân y của Đồn Biên phòng Nhôn Mai đã tiến hành kiểm tra, thăm khám sức khỏe cho bà Thanh và đưa về Đồn Biên phòng để tiếp tục chăm sóc, phục hồi.
Bà Nguyễn Thị Thanh chia sẻ: "Mắc kẹt đến 1 tuần nay rồi, may có Đồn biên phòng với xã xuống cứu hộ và giúp đỡ. Cá mắm cũng bị cuốn đi cả".
Mưa lũ đã gây ra thiệt hại vô cùng lớn cho người dân miền núi Nghệ An.
Xã biên giới Nhôn Mai là xã duy nhất đến thời điểm này còn bị cô lập hoàn toàn do tuyến đường huyết mạch vào xã đang bị sạt lở nghiêm trọng. Suốt những ngày qua thực phẩm được tiếp tế bằng đường sông. Tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai phương án sớm thông đường đến Nhôn Mai.
Còn tại xã Mỹ Lý - một trong những xã chịu thiệt hại nặng nề nhất do mưa lũ gây ra, người dân đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức về đời sống, sức khỏe, môi trường.... Thế nhưng, toàn bộ Trạm Y tế xã Mỹ Lý cũng bị mưa lũ san phẳng. Sở Y tế Nghệ An đã thành lập đoàn công tác khảo sát thực tế và hỗ trợ địa phương khẩn trương triển khai Trạm Y tế dã chiến nhằm kịp thời phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân vùng lũ.
Công an xã Na Ngoi cùng người dân nấu cơm tiếp tế cho bà con nhân dân và lực lượng Công an xã Mỹ Lý
Bác sĩ Cừ Bá Chống, trạm y tế dã chiến Mỹ Lý cho biết: "Cứ hoàn thành nhiệm vụ thì mới về. Bà con giờ mất hết nhà cửa, người dân lao động sửa lại nhà, các đoàn từ thiện, công an, bộ đội vào giúp thì chúng tôi ở đây giúp bà con ổn định và xử lý các vết thương cần thiết".
Tính đến chiều tối qua, ngày 28/7, thông qua Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An, đã có 60.000 tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 3 (Wipha) với tổng số tiền hơn 48 tỷ đồng.
Công tác cứu trợ đang được triển khai khẩn trương. Ngoài lực lượng chức năng, những ngày qua nhiều cá nhân, tổ chức đã hướng về người dân vùng lũ Nghệ An bằng cả vật chất, tinh thần. Như hội sửa đồ điện tử, dọn dẹp, nấu ăn, cung cấp lương thực, thực phẩm, cứu trợ.....Những hành động nhỏ, nhưng với người dân vùng lũ ở Nghệ An là vô cùng quý giá, giúp họ vững tin bước tiếp, vượt qua những ngày gian khó.
Sỹ Đức/VOV1
Nguồn VOV : https://vov.vn/xa-hoi/khan-truong-thong-duong-vao-xa-duy-nhat-cua-nghe-an-dang-bi-co-lap-hoan-toan-post1218440.vov