Khánh Hòa gượng dậy sau lũ

Khánh Hòa gượng dậy sau lũ
38 phút trướcBài gốc
Sau trận lũ, nhiều học sinh đã trở lại trường
"Sách vở, quần áo của con chẳng còn gì…"
Chúng tôi đến Trường mầm non Diên Điền (xã Diên Điền), nơi những vết tích của trận lũ dữ vẫn còn in hằn trên từng bức tường, sàn lớp và sân trường. Chỉ cách đây vài ngày, nước lũ dâng cao tới 2m đã nhấn chìm nhiều phòng học, cuốn trôi đồ dùng, sách vở, chăn màn và cả dụng cụ nấu ăn cho trẻ, khiến cơ sở vật chất của trường hư hỏng nặng nề. Việc khôi phục hoạt động dạy học trở thành một thử thách lớn.
Từng đống bàn ghế ướt sũng, lộn xộn vẫn chưa được kê lại, bùn đất ngổn ngang ở hành lang và trong lớp học. Thiếu vắng tiếng cười ríu rít của trẻ, sân trường trở nên trống trải. Từ xa, các cô giáo tất bật dọn dẹp, tay cầm chổi, tay lau bàn ghế, vừa phân công nhau sắp xếp đồ đạc hư hỏng, vừa chuẩn bị lớp học để đón trẻ trở lại. Sự kiên nhẫn, tận tâm của các cô giữa khung cảnh tan hoang khiến bất cứ ai chứng kiến cũng cảm thấy xúc động.
Hồ sơ và giấy tờ quan trọng của nhà trường đều bị hư hỏng sau trận lũ, khiến công tác quản lý và chuẩn bị dạy học gặp nhiều khó khăn
Trao đổi với chúng tôi, cô Huỳnh Thị Xuân Mỹ - Phó Hiệu trưởng - bật khóc: "Trường có 260 cháu, may mắn là các con đều an toàn. Thế nhưng trang thiết bị của nhà trường hư hết rồi! Nhà trường rất mong được trợ những vật dụng thiết yếu để các con sớm được trở lại lớp".
Chia tay các cô giáo, chúng tôi lại xuôi về Trường Tiểu học Vĩnh Thái (phường Nam Nha Trang), trong sân trường còn phảng phất mùi ẩm sau lũ. Dù vậy, tiếng nói cười, tiếng đọc bài của học trò đã vang lên trở lại.
Những cô bé, cậu bé tung tăng bước vào lớp, có bạn mặc đồng phục, có bạn lại khoác tạm bộ quần áo thường ngày, vì sau cơn lũ, có gia đình gần như mất trắng, chẳng kịp giữ lại cho con một bộ đồ đến trường.
Cậu bé Nguyễn Phúc Hưng (lớp 2) kể lại: "Hôm đó mưa to lắm cô ơi. Nước vô nhà nhanh quá, ba mẹ con bưng đồ không kịp. Sách vở, áo quần chẳng còn gì, bị nước cuốn trôi hết rồi. Con chỉ mong có sách vở để học tập".
Sân trường vẫn còn ngổn ngang
Ở góc lớp bên cạnh, em Phan Công Thiện khẽ cười khi được hỏi chuyện, nhưng đôi mắt vẫn thoáng buồn. Hôm nay em đến lớp trong bộ đồ mặc ở nhà. Thiện nói nhỏ: "Nhà con ngập, đồ của con hư hết rồi, con chưa có đồng phục mặc. Cả nhà vẫn ăn cơm do người ta đem đến cho".
Cũng như Hưng và Thiện, nhiều cô, cậu học trò nhỏ khác cũng có câu chuyện riêng, mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều chung một ước mong, đó là có quần áo, sách vở, và được trở lại lớp học. Đối với những đứa trẻ vừa đi qua cơn lũ dữ, đó là cả một niềm hy vọng mới để có động lực tiếp tục đến trường.
Lúa mọc mầm, lo con không có tiền đi học
Vượt qua những con đường còn lấm lem bùn đất, chúng tôi đến Thôn Quang Đông (phường Ninh Hòa) - khu vực có nhiều người dân nghèo khó. Sau cơn lũ, cuộc sống của họ bị đảo lộn hoàn toàn. Hàng loạt ngôi nhà hư hỏng, đồ đạc bị nước cuốn trôi. Nhiều nông dân nửa năm làm lụng, lúa vừa đóng bao giờ ngập nước, nảy mầm, không thể dùng được.
Một số người dân đành đem lúa bị ngập ra phơi dưới nắng, nhưng tình hình vẫn chẳng khá hơn. Nhiều gia đình thở dài, ước ao có một đơn vị thu mua thức ăn chăn nuôi hay lương thực đến mua giúp để họ có thể đổi lấy phần nào chi phí cho cuộc sống sau lũ.
Bà Nguyễn Thị Hương (55 tuổi) kể lại, sống hơn nửa đời người, chưa bao giờ bà trải qua trận lũ kinh hoàng như vậy. Nước lên nhanh quá, nhà bà bị ngập gần tới mái. Gia đình được đưa đi di tản, không kịp cất giữ thứ gì. Sau con lũ, quay về nhà đồ đạc trôi hết, vật dụng gì cũng hư hỏng.
"Giờ nhà cửa trống trơn, mọi thứ mất sạch, lúa tích trữ ở nhà ngâm trong nước quá lâu bắt đầu mọc mầm không cách gì cứu được. Chỉ còn nỗi lo cơm ăn từng bữa và tiền đâu nuôi các con đi học…", bà Hương bật khóc.
Mẹ con chị Cao Thị Vẹn chỉ mong có sữa để con uống sau nhiều ngày thiếu thốn sau trận lũ và được chính quyền tiếp sức để tiếp tục ổn định cuộc sống
Trên tay ôm đứa con nhỏ còn khát sữa, chị Cao Thị Vẹn (29 tuổi) chia sẻ: "Hoàn cảnh gia đình vốn đã khó khăn, chồng tôi làm nhân viên ở một lò bánh mì, giờ lại càng vất vả hơn sau trận lũ. Mấy ngày nay con tôi không có sữa uống, chỉ biết trông chờ vào những phần cứu trợ".
Ánh mắt chị lộ rõ nỗi lo lắng và bất lực về hậu quả khốc liệt mà thiên tai để lại cho những gia đình nghèo, vốn đã chật vật mưu sinh. Điều này khiến bất cứ ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa. Giữa mất mát do thiên tai, các em học sinh và người dân rất cần được quan tâm, giúp đỡ để sớm vượt qua khó khăn và trở lại cuộc sống bình thường.
Ngày 25/11, theo báo cáo của Tỉnh ủy Khánh Hòa, mưa lũ đã khiến 22 người chết, 20 người bị thương, 105 căn nhà bị sập hoàn toàn, 909 nhà hư hỏng. Thiệt hại về thủy lợi, đê điều ước tính khoảng 1.730 tỷ đồng. Thiệt hại về giao thông ước tính khoảng 1.970 tỷ. Thiệt hại cơ sở giáo dục ước tính khoảng 80 tỷ đồng. Thiệt hại về y tế ước tính 170 tỷ đồng
Có 488 trạm BTS của VNPT, Viettel, Mobifone tại các khu vực Bác Ái, Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Tây Nha Trang, Ninh Hòa bị mất liên lạc; nhiều tuyến cáp quang bị hư hỏng. Theo thống kê từ Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh hiện có 804 cơ sở giáo dục với 447.843 học sinh và 21.381 cán bộ, giáo viên chịu tác động trực tiếp từ thiên tai.
Có 82 cơ sở giáo dục báo cáo với tổng số 46.689 quyển sách tiểu học, 87.379 quyển sách trung học cơ sở và 8.861 quyển sách trung học phổ thông bị hư hỏng, cần được bổ sung. Sở Giáo dục và Đào tạo đã gửi báo cáo đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ khẩn cấp.
Hương Thảo
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/khanh-hoa-sau-lu-tre-em-tay-khong-den-truong-nguoi-lon-lo-an-tung-bua-20251125194029834.htm