Khánh Hòa: Tình quân - dân khăng khít trong những ngày hoạn nạn vì lũ dữ

Khánh Hòa: Tình quân - dân khăng khít trong những ngày hoạn nạn vì lũ dữ
một giờ trướcBài gốc
Những ngày qua, mưa lớn dồn dập khiến nhiều xã miền núi và đô thị của Khánh Hòa rơi vào tình trạng ngập sâu, một số nơi bị cô lập hoàn toàn. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, bộ đội, công an, dân quân và chính quyền địa phương đã căng mình túc trực, xuyên ngày đêm hỗ trợ nhân dân.
Lực lượng chức năng dìu người cao tuổi qua vùng nước xiết.
Tại các khu vực ngập nặng như Nha Trang, Khánh Vĩnh, Diên Khánh, lực lượng chức năng dùng xuồng máy, dây cứu hộ và áo phao tiếp cận từng hộ dân. Nhiều cụ già, trẻ nhỏ được dìu qua dòng nước chảy xiết, chuyển đến nơi an toàn. Các tổ công tác di chuyển sâu vào vùng núi mang theo nước uống, mì tôm và đèn pin cho những hộ vẫn còn mắc kẹt.
Tại vụ sạt lở trên đèo Khánh Lê khiến 6 người tử vong, 19 người bị thương, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, ông Nghiêm Xuân Thành bày tỏ: "Chúng tôi đau xót trước những mất mát về người và đề nghị chính quyền các cấp tổ chức thăm hỏi, chia sẻ, hỗ trợ gia đình nạn nhân. Ông cũng yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa phân công bác sĩ, bố trí phương tiện, dùng thuốc tốt nhất để điều trị và miễn hoàn toàn viện phí cho các nạn nhân.
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành (phải) kiểm tra hiện trường vụ sạt lở trên đường đèo Khánh Lê.
Trên các tuyến đường sạt lở, bộ đội và người dân cùng mở lối tạm, dọn đất đá, hướng dẫn phương tiện quay đầu, không để xảy ra thêm thiệt hại. Những điểm cầu tràn nước đổ mạnh đều được lập chốt cảnh báo, không cho người dân qua lại.
Trong khi đó, nhiều gia đình tại vùng rốn lũ xúc động khi nhận nhu yếu phẩm và được hỗ trợ di dời. "Nếu không có lực lượng chức năng, chúng tôi không biết phải xoay xở ra sao khi nước dâng quá nhanh", anh Hoàng Việt Cường - một người dân - chia sẻ.
Lực lượng chức năng tiếp cận hỗ trợ người dân tới nơi an toàn.
Chị Quỳnh Trang (phường Tây Nha Trang) cho biết: "Mưa lớn, nước lên quá nhanh, nếu không có các anh công an, bộ đội đến kịp, gia đình chúng tôi không biết phải xoay xở thế nào. Nhìn các chú đội mưa dìu chúng tôi qua từng đoạn nước xiết, tôi thực sự cảm thấy ấm lòng."
Một số hình ảnh lực lượng chức năng căng mình hỗ trợ người dân mùa mưa lũ:
Chiến sĩ đội mưa lũ dìu các em nhỏ và không quên mang theo cả thú cưng của gia đình.
Một em bé được lực lượng chức năng đưa ra khỏi vùng ngập lụt đến nơi an toàn.
Lực lượng công an mang áo phao và phao cứu sinh vào từng nhà trong đêm, hỗ trợ người dân chuẩn bị di dời khi nước lũ dâng nhanh.
Các chiến sĩ công an kịp thời đưa cụ bà đến nơi an toàn, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Công an và dân quân địa phương dùng xuồng vào khu dân cư ngập nặng, hỗ trợ người già và trẻ nhỏ rời khỏi vùng nguy hiểm.
Chiến sĩ dìu một cụ bà qua đoạn nước xiết.
Lực lượng chức năng tiếp cận vụ sạt lở trên đèo Khánh Lê.
Vận động, hỗ trợ người dân tới vùng an toàn
Toàn cảnh nhiều phường ở Nha Trang bị ngập diện rộng sau mưa lớn, nhiều khu dân cư bị chia cắt.
Tùng Quân
Nguồn Xây Dựng : https://baoxaydung.vn/khanh-hoa-tinh-quan-dan-khang-khit-trong-nhung-ngay-hoan-nan-vi-lu-du-192251118170200662.htm