Tham dự buổi lễ có đồng chí Đoàn Kỳ Côi, Phó bí thư Thường trực Thị ủy; Hoàng Văn Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó chủ tịch UBND thị xã; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành thị xã; Đại diện Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn 6; Đoàn cựu chiến binh Quân đoàn 2 khu vực Hà Nội; Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phong Sơn; các lão thành cách mạng, các gia đình thân nhân liệt sĩ và toàn thể nhân dân thôn Tứ Chánh.
Cắt băng khánh thành Nhà bia tưởng niệm các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ thôn Tứ Chánh, xã Phong Sơn.
Tứ Chánh là một vùng quê giàu truyền thống cách mạng, nơi đây đã từng là căn cứ địa vững chắc trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Nhân dân Tứ Chánh đã không tiếc máu xương, một lòng sắc son với Đảng, với cách mạng. Bao thế hệ cha anh đã lên đường ra trận, để lại phía sau mẹ già, vợ dại, con thơ. Họ đã dâng hiến tuổi thanh xuân, đánh đổi hạnh phúc riêng tư để bảo vệ nền độc lập thiêng liêng của dân tộc. Để có được ngày hôm nay, thôn Tứ Chánh đã cống hiến cho Tổ quốc 110 liệt sĩ và 38 Bà mẹ Việt Nam anh hùng - những người mẹ suốt đời tần tảo nuôi con, tiễn con ra trận với niềm tin son sắt vào ngày chiến thắng.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh cao cả ấy vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí mỗi người dân nơi đây. Họ sẽ không bao giờ quên máu của bao thế hệ đã thấm đẫm trên từng tấc đất quê hương.
Để ghi nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ và Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người dân trong thôn đã có nguyện vọng tha thiết xây dựng một nhà bia ghi danh nhằm lưu giữ và nhắc nhở thế hệ con cháu luôn tu dưỡng lòng yêu Tổ quốc, yêu quê hương. Đây là công trình quan trọng, có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc, là nơi để toàn thể cán bộ, đảng viên và toàn dân trong thôn tưởng nhớ các bậc cách mạng tiền bối, các Anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hy sinh trong các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, vì sự nghiệp độc lập của dân tộc.
Lãnh đạo thị xã Phong Điền dâng hương tưởng nhớ các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Tổ quốc.
Công trình được khởi công xây dựng vào ngày 28-7-2021 với tổng kinh phí đầu tư 570 triệu đồng; trong đó quỹ đền ơn đáp nghĩa thành phố hỗ trợ 300 triệu đồng, huy động các nguồn lực trong nhân trong thôn và các nhà hảo tâm 270 triệu đồng. Tổng diện tích khuôn viên của nhà bia là 479m2; diện tích sàn xây dựng là 168m2; kết cấu bằng bê tông cốt thép, mái lợp ngói lưu li, nền lát gạch granit. Bên trong nhà bia ghi danh các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ qua các thời kỳ kháng chiến, cứu nước và xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo UBND xã Phong Sơn cho rằng: Thời gian qua, xã Phong Sơn luôn thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như xây mới, sửa chữa, tặng nhà tình nghĩa cho các đối tượng thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công, xây dựng và sửa chữa các bia tưởng niệm liệt sĩ. Riêng đối với công trình Nhà bia tưởng niệm ở thôn Tứ Chánh là công trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm tưởng nhớ các Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã từ trần và các liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh để bảo vệ quê hương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước.
Công trình Nhà bia tưởng niệm Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ thôn Tứ Chánh là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.
Để làm tốt công tác “Đền ơn, đáp nghĩa” trong thời gian tới, lãnh đạo UBND xã Phong Sơn yêu cầu địa phương phải có trách nhiệm quản lý, giữ gìn, tôn tạo, tuyên truyền về tinh thần yêu nước để Nhà bia tưởng niệm trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; thường xuyên hương khói, dâng hương vào các ngày lễ lớn của dân tộc; tăng cường công tác Chủ nhật xanh, chăm sóc cây xanh tạo bóng mát, cảnh quan xanh - sạch - đẹp, xứng đáng là công trình tâm linh của nhân dân trong thôn...
TIẾN DŨNG